GIÁ NGÀY ẤY !
Tôi gặp ai, ngay cổng chợ Đò?
Tim lạ thế ! Em đi chợ sớm?
-Chiều qua tát ròn trên xóm Ruốm
Mớ cá nhầng nhầng,đem bán góp cho con
Ừ, mớ cá này trông thế mà ngon
Bán bao nhiêu để anh mua tất !
Mang về hộ.Anh đi mua siêu đất
Cá Rô này, vùi trấu càng thơm
Hóa ra - em tát cả hố bom
Năm 65 Mĩ đánh cầu, ngày ấy
Trên bầu trời,máy bay Mĩ bốc cháy
Dưới đồng làng lỗ chỗ hố bom sâu
Đến bây giờ em vẫn măc áo nâu?
Sáng lên lớp,tối soạn bài khuya khoắt
Chiều tranh thủ bắt con cua, con ốc
Thêm tiền vào, nuôi ba,bốn miệng ăn
Giá ngày ấy, không có chiến tranh !!! ./.
THƯƠNG NHỚ HUGO CHAVEZ
Có người sống,mong sao cho chết
Trong lòng dân chẳng có chỗ đứng nào
Có người chết,nghe đã nghẹn ngào
Dựng miếu thờ trong tim thầm kín
Loại người trước là loài tham nhũng
Đế quốc sài lang, địa chủ,cường hào
Còn những người sống chết với đồng bào
Dạy con chữ,cơm no,áo ấm
Là những người hi sinh thầm lặng
Vì cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân./.
5h30 ngày 5/3/2013
ANH HÙNG GẠC MA
Mười bốn tháng Ba
64 chiến sĩ Trường Sa
Đã anh dũng hi sinh vì Tổ Quốc
Trên đảo ngầm Gạc Ma
Kẻ thù đâu phải xa
Người "láng giềng thân thiết"
Cuộc chiến không cân sức
Anh" ngủ ngoài đảo xa"
Đồng đội thả vòng hoa
Là tấm lòng đất mẹ
Cả nước đau,chia sẻ
Hòa vào biển mặn thêm
Những anh hùng
gìn giữ biên cương!
13/3/2013
(*) Ngày này năm 1988 cuộc chiến không cân sức giữa 64 chiến sĩ QĐNDVN kiên quyết bảo vệ chủ quyền hải đảo với các tàu TQ trang bị đại bác 100mm trên đảo ngầm Gạc ma-Trường sa.Các anh đã anh dũng hi sinh, nằm lại với biển cả của Tổ Quốc
Nguyễn Đức Nin