Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mách nhỏ ngài Obama

Dưa Lê
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2013 8:22 PM

Tổng thống Obama bất ngờ quảng cáo cần cẩu Trung Quốc.

(Kienthuc.net - 10/04/2013)- Tổng thống Mỹ Barack Obama vô tình quảng cáo

cho một nhà sản xuất cần cẩu Trung Quốc và được Chủ tịch của hãng này cho

báo chí biết ông muốn chi cho Tổng thống Mỹ 30 triệu USD vì đã quảng cáo cho thương hiệu cần cẩu của mình… Chưa biết Ngài Tổng có biết thông tin này chưa và Ngài có nhận hay không, nhưng…Xin mách nhỏ Ngài Obama mấy dòng như sau:

.

Tội gì không nhận Ngài ơi

Bỗng dưng “tiền tấn” nó “rơi” vào Ngài!...

“Đít cua” chỉ đọc một bài

Vài ba mươi phút tiền sài mấy năm!

Lương Tổng thống được vài trăm… *

Chi tiêu “tàm tạm” ăn nhằm gì đâu…

Nói chi đén chuyện làm giầu

Nên chăng Ngài cứ gật đầu…OK!...

Mong Ngài chớ “dại” mà chê

Cầm ba mươi triệu mang về tiêu pha…

Nếu không tiêu, hãy mang ra

Tặng lại Trung Quốc mua quà...Trung Thu!!!...

…………

10-4-2013

DL

----------------------

* Lương của Tổng thống Mỹ lãnh 400.000 USD/năm