Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tự khúc ngày sinh

Trần Huyền Nhung
Thứ bẩy ngày 15 tháng 12 năm 2012 5:41 PM

Em tự hát cho một ngày sinh
Ngày sinh Anh
Cái chớm đông đầu mùa hoang hoải
Khoảng trống tâm hồn đủ se sắt lòng nhau….

Em tự hát cho một ngày sau
Ngày sinh Anh
Sẽ thành kỷ niệm.
...Vắt ngang trời dải yếm vẫn còn nguyên….

Khúc sông sâu thương lắm những con thuyền
Chòng chành
Chòng chành. Lại chòng chành….
Mong manh
Mong manh. Sương mù….
Em về đâu?

Khúc sông sâu thương lắm những nhịp cầu
Bắc ngang dòng …kẻ tiễn, người đi
Có gì đâu, sao ướt đẫm bờ mi?
Cầu lỗi nhịp. Nhịp đời đã yên vị….

Em tự hát cho một ngày sinh
Ngày sinh Anh. Một ngày hiền lành.
Em và Anh….
Nghĩa và tình…..

Thái Bình, ngày 13/12/2012