Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 8:48 PM

HANG 8 CÔ

 Có bốn cặp nam nữ thanh niên
Quê Hoằng Hóa đã thành bất tử
Hang Tám cô-điểm son lịch sử
Đường 20,nối Tây-Đông Trường Sơn
Lương,Mai,Kỷ,Vụ,Phương,Huệ,Loan
Trần Thị Tơ tuổi tròn 18
Các em đi mở đường Chiến Thắng
Nhưng nỗi đau tạc dạ-Tình người
Sự sống lịm dần bởi B52
Bom lấp cửa hang chỉ còn bóng tối
Núi rung chuyển,đá trượt nguyên khối
Trái tim em sáng chói niềm tin
 
Hai mươi bốn năm sau,mới mở cửa hang???
Các em tôi đã hòa vào đất mẹ !!!
Chia tám phần cho hợp lòng,hợp lẽ
Bất tử rồi,chẳng nghĩ riêng chung
 
Bên sông Son lại có điểm son
Hang Tám cô-Tám anh hùng thắng Mỹ
Tên các em đi xuyên thế kỷ
Hòa Bình này có xương thịt em tôi ./.
3h30 ngày 23/11/2012
 
 BIẾT ƠN NGƯỜI

Thiên thời,địa lợi,nhân hòa
Hội tụ đủ, hôm nay"thay áo mới"
Bố nằm đó,Vĩnh hằng nơi tiên giới
Lòng chúng con thanh thản,biết ơn người
NHÂN HÒA-ĐỊA LỢI-THIÊN THỜI
Phú Hộ11H45 ngày 12/10 AL
 
CÂY KHẾ CỦA LÀNG

Cây khế của làng là cây khế nhà tôi
Ở giữa vườn,trên triền đồi thoai thoải
Làng ai cần,cứ tự nhiên thoải mái
Chẳng phải trèo,lấy que chọc được thôi
Khế chín,ương...lại có hoa tươi
Cả làng ăn vẫn còn sai trĩu quả
Dưới gốc khế là mầu vàng,đỏ
Cu chắt CÔNG chỉ trỏ"Hế" kia,này
Năm sáu người xúm xít vui vầy
Ngồi ăn khế,nhớ bà THƯ-trồng khế
Làng mình bảo:người trồng tử tế...
Đi xa rồi,để lại tiếng thơm...thơm./.
Phú Hộ 3h, ngày 13/10 AL

               TƯỞNG NHỚ
(Kính viếng hương hồn ông Trần Thi)

Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
Ông quê ở Thạch Sơn
Sớm đi theo Cách Mạng
Trước khởi nghĩa Tháng Tám
Lên Phú Hộ-Trại Chè
Phong trào có Đảng về
Ông sinh cơ,lập nghiệp
Chín năm ròng đánh Pháp
Yên Bái,rồi Lào Cai
Đi Hòa Bình-Suối Hai…
Do cấp trên giao phó
Không bao giờ ngại khó
Việc nào cũng hoàn thành
Sở Nông Nghiệp vinh danh
Là cán bộ gương mẫu
Tiêu chuẩn hưu nhường lại
Cho đồng chí nghèo hơn
Để lại lớp cháu con
Đều là người có học
Hôm nay chúng con khóc
Để tưởng nhớ bố mình