Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghĩ bụng và an lòng

Lẩn Thẩn
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 8:25 PM

Dân gian có câu : nghĩ bụng rằng...như vậy nghĩ bằng bụng là rất khoa học vì : bụng đói đầu gối phải bò...vây cái bụng điều khiển cái đầu gối.
Trên Vietnamnet ngày 23.10 có tiêu đề : Đại biểu QH DTQ nói :"thông điệp của TT làm an lòng dân"

vậy có thơ :

Cái cổ bác nghị họ Dương
Sợ gió đông bắc nó đương tràn về
Khăn len bác quấn bốn bề
Phát ngôn ú ớ ù ề ai nghe
Công nhân : khách sạn vỉa hè
Bụng kêu òng ọc,miệng òe đầy sân
Tăng lương ? lộ trình phân vân
60 ngàn tỉ biết mần đâu ra ?
Trăm ngàn tỷ, lũ Vina
Vãi sông, đổ biển , chia ra hết rồi
Đồng lương đứt bữa, treo nồi
Cái bụng như vậy liệu rồi có an ?
4 vạn doanh nghiệp đã tan
Chục vạn lao động lang thang ngoài đường
Ngẫm lời Chủ tịch Sinh Hùng
Kinh tế trì trệ, bùng nhùng lối ra
Nông dân không đất, mất nhà
Không gạo, hết củi có mà treo niêu
.........
Nom mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon
Lòng dân đang độ héo hon
Lòng của quan nghị chắc còn phổng phao
Ngồi mát , góp chuyện tào lao
Bấm nút cái rụp, ào ào ok

26-10-2012  LT