Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trịnh Minh Châu

Trịnh Minh Châu
Thứ bẩy ngày 27 tháng 10 năm 2012 9:15 PM
TRƯỚC MÙA THU

Ta bỗng yêu Thành phố đến lạ lùng
Con đường rộng nắng dịu dàng trải xuống
Hàng cây xanh bóng thả gió ru hời
Tiếng chim hót trong cành nghe thánh thót
Bầu trời xanh tha thiết mắt ai nhìn
                       
Ta một thời biền biệt cánh chim
Vươn khát vọng với trời xanh biển rộng
Em ơi em
Giữa cuộc đời biến động
Ta sống cùng giông bão của đời ta

Và chiều nay lặng lẽ nhận ra
Mưa nắng mồ hôi
Nối mùa không ngừng lại
Và con đường  xa xôi
Như dòng sông
Một phía bờ xói lở
Một phía bồi bờ bãi ngát xanh lên

Ta ngỡ ngàng như trời bỗng xanh thêm
Như ngọn gió mát một mùa thu mới
Tiếng chim hót khiến lòng ta bổi hổi
Mắt ai nhìn cho ta thật là ta…

Giản dị thế mà ta từng không biết
Mãi đi tìm xao xuyến với miền xa  ./.

       Mùa thu 2012

NGÔI SAO
TẶNG LÃNH ĐẠO UBND TP Thanh hóa

Cái ngày lội suối La la
Ém quanh thị xã Đông hà điều nghiên
Sao trời trong mắt đêm đêm
Dẫn đường đến lúc bình yên trở về.

Cứ luồn trong núi, trong khe
Rừng già khép tán mà che mắt thù.
Những lần giặc đánh mật khu
Pháo bầy bom chụp mịt mù khói loang
Núi đồi khét lửa Na pan                                                       
Máy bay rải chất da cam kín trời…

Chiến tranh tàn khốc một thời
Cướp đi hàng triệu tiếng cười tuổi xuân!

Bây giờ, ta kẻ chứng nhân
Sống cùng bệnh tật, xa dần chiến tranh
Vào, ra, lên, xuống loanh quanh
Công đường sao ngỡ chiến tranh thưở nào.
Ước gì lại gặp ngôi sao
Dẫn đường ta tránh đi bao nhọc nhằn./.

10 NĂM 2012

   CHÉM GIÓ

Thương tình ngọn gió chém đôi
Để bờ rào cũ ngăn tôi với nàng
Muốn sang không dám bước sang
Cả ngày tóc mách người đang làm gì

Phía sau không có lối đi
Muốn ra phía trước ngại vì rào ngăn
Qua ngày, qua tháng, qua năm
Nhìn bờ rào cũ lòng căm nỗi lòng

Phải gì ngọn gió long đong
Cuộn thành cơn bão thổi tung bờ rào
Cho người môi đỏ má đào
Bước ra yểu điệu cùng chào hỏi nhau ./.
    
25-10-2012