Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012 2:34 PM


VUI NHƯ Ở LÀNG

Các cháu tổ 37 *
Phá cỗ và chơi trăng
Mời chú Cuội,chị Hằng
Hồ Đống Đa xuống nhé
Tiếng hát cười vui vẻ
Ai học giỏi nhận quà
Ai trong điệu Quạt xòe
Đến chị Hằng dậy múa
Ai giữ sạch đường phố
 Được Cuội mời cưỡi trâu
Dù ai có đi đâu
Nhanh về đây phá cỗ
Cờ và hoa rực rỡ
Tiếng trống ếch rộn ràng
Đón Trung Thu ở phố
Cũng vui như ở làng./.
(*) Tổ 37 phường Ô Chợ Đừa do bà Đinh Thi Huệ làm
 tổ trưởng.Nhiều năm nay bà đã sáng tạo hình thức cũng
như nội dung tổ chức “Vui Trung Thu “cho các cháu  trong tổ.
Trung Thu 2012

 

 NƯỚC MẮT THIỀN

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Em ngồi thiền.Nước mắt chảy quanh
Luân sa mở,phía Tây trời xanh ngắt
Năng lượng vào,nhiều thành nước mắt ?
Không !
              Hóa ra em lại thương anh
Cái iPad vừa mới mượn xong
Mang đi Kim Bôi lúc cần vào mạng
Anh hỏi con làm thế nào sử dụng ?
-“ Mật khẩu riêng phải biết,đánh vào”
Hỏi thử xem Password ra sao?
-“ Tiền của riêng,đâu tiền chùa mà hỏi”
Anh nghẹn ngào không sao hiểu nổi
Ipad, ai đau? Lậy phật Di Đà !

Ngày 11/9/2012


CHIỀU THU  ĐÓN CHÁU

Tìm hoa mắt mới thấy Mai,Minh
Ông giằng luôn lấy hai cặp sách
Đỡ hai cháu đoạn đường khỏi nặng
Tám cân có ít gì đâu
Minh bé choắt lại ở đằng sau
Bạn lớp trưởng giương 1E  đi  trước
Đến cột cờ thì ông nhận được
Mồ hôi ướt cả áo Minh
Con chị lớp 4 đi xuống tìm em:
-Cửa lớp khóa Minh đi đâu chẳng biết
Người thì thấp,cặ p sách to va quyệt
Qua cân chỉ quá số 5
Thương cháu mình, thương cả 4.000 em
Trường Nam thành  Công. Đây là trường điểm
Có nên chăng trường cần cải tiến ?
Kẻo vẹo sườn,cong xương sống trẻ thơ./.
Hà Nội,ngày 27/9/2012 

 CÁCH NÀO SỬA SAI ?

Hai anh em trong một gia đình
Vì đất đai ra tòa lìa bỏ
Em giầu có,ở Hà Nội nữa
Anh phận nghèo,”canh miếu” nhà quê
Khi cấp đất,em đã thoát ly
Của cha mẹ bao nhiêu anh hưởng tất
Lúc trai trẻ để ý gì đến đất
Khi về già đề suất,chẳng nghe
Hòa giải không xong nên phải ra toà
Đất chẳng được tình anh em cũng hết
Tôi về làng,bà con chua xót:
Chì và chài mất tuốt tại ai?
Có cách nào để sửa cái sai ?
Hà Nội,ngày 20/4/12
Nguyễn Đức Ninh