ĐI RA THIÊN HẠ 1
Sang nhà hàng xóm nhìn về nhà mình
Thấy được bao điều lâu nay không thấy
Yên trí với những gì đang có đấy
Đâu biết mái ngói sau trũng xuống tự bao giờ
Tiếng loa nhà mình vọng lên quá to
Chẳng biết bên này có thích
Cánh cửa sổ quen mở toang gió mát
Thông thống kia kìa, có chết nhau không?
Phải ở trong cuộc mới tỏ tận nguồn cơn
Cái nhẽ ấy xin cảm ơn một nửa
Đôi lúc nhờ đi ra thiên hạ
Mình biết thêm khối thứ về mình./.
ĐI RA THIÊN HẠ 2
Mỗi lần ra thiên hạ
Mắt nhìn được xa hơn
Tai nghe được nhiều hơn
Tận bao điều mới lạ.
Đâu núi cao biển rộng
Đâu miền đất thanh bình
Chỗ mình giống người khác
Chỗ người ta khác mình
Cả nhân quần nhộn nhịp
Đời rạng rỡ văn minh
Không ai phải cúi mặt
Thấp thỏm trong phận hèn
Trăm cái hay cái đẹp
Trăm sắc màu đua tranh
Sống không phải đóng kịch
Phải giấu đi chính mình.
Như cánh buồm vươn sóng
Cánh chim sải trời mây
Đi đi ra thiên hạ
Như một niềm mê say
Đi đi ra thiên hạ
Dẫu có về trắng tay./.
CƠM MỚI
Nắng nhiều cho trong cho trắng
Phù sa cho dẻo cho mềm
Tháng mười đơm bát cơm mới
Rưng rưng Trời Đất – Tổ Tiên
Mộc mạc hương mùa lúa chín
Bâng khuâng mỗi chuyện buồn vui
Sau bao nỗi niềm được mất
Mùi cơm thơm ấm giữa đời
Bước chân dù đi muôn nẻo
Vẫn đằm nguồn cội quê hương
Chiều nay con về bên mẹ
Tựa mùi cơm mới thân thương./.
LỐI KHÁC
Kẻ đến được hôm nay
Người ngày mai ngày mốt
Lối khác
Còn nhiều lối khác
- Nó ở đâu?
- Ở chỗ vô cùng./
RA ĐI
Trút hết hương cho gió
Trả hết sắc cho trời
Những chiều không mắc nợ
Xác hoa từ từ rơi./.
\
Đặng Văn Toàn
Kỳ Trọng, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
ĐT: 01683823033