Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghĩ về trái bóng

Hoàng Gia Cương
Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012 8:18 PM

(Nhân mùa Euro cup)
 

Dáng tròn mọng như đỉnh cao hoàn hảo
Được nâng niu chào đón đến tưng bừng
Dù cháu bé, dù cụ ông già lão
Cứ yêu chiều lắm lúc đến rưng rưng !
*
Nào ai biết cuộc đời mày bất hạnh
Càng quý yêu càng … bị đánh tơi bời
Ai cũng muốn tỏ sức mình hùng mạnh
Cứ nhằm mày đá khắp chốn khắp nơi !
*
Yêu chi lạ ! Cứ đấm hoài đá mãi
Cố đẩy mày vào cửa ngõ nhà ai !
Khi mày lọt nhà đối phương trống trải
Họ lại ôm mày hôn đến … cháy bờ môi !