Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tự sự của kĩ nữ thời nay

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012 9:28 PM
 
Có tí nhan sắc
Ông trời phú cho
Là em thu nhập
Mỗi lần ngàn đô
 
Này là đại gia
Này là quan chức
Tiền trao cháo múc
Em thì ô kê !
 
Vốn gái nhà quê
Nhờ thi hoa hậu
Em thành đầu nậu
Tú bà hết chê !
 
Nào ông tiền lắm
Nào ổng chức to
Em mà dạng háng
Tất cả nhào dô
 
Thói đời đen bạc
Em phải liều thân
Chẳng hại dân nước
Chỉ hư danh mình
 
Đừng chê em bẩn
Đừng rủa em dơ
Có kẻ sang trọng
Còn thối vô bờ !

11-6-2012
Nguyễn Duy Xuân