Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ trong bản thảo II

Lê Hoài Nguyên
Thứ tư ngày 13 tháng 6 năm 2012 4:59 PM
 
Lặng lẽ

Họ đã rời cuộc chơi
Sau một cú vấp ngã
*
Có thể
vì nhân cách của người nghệ sĩ
vì tài năng
vì lòng tự trọng
vì sự trung thực với cuộc đời
vì sự phản bội của những người bạn
vì sự ghen ghét
vì những cú đánh hôi
...
Họ từng có một cái tên
Vang lên một thời.
*
Họ đã biến mất
Khỏi các kỷ yếu
Khỏi lịch sử ngành đương đại
Khỏi trang sách hồi ký
Khỏi mặt báo
Đời sống đã quên không còn họ.
*
Tôi đi tìm dấu tích cuộc đời những cái tên đó
Đánh vật với những trang giấy cũ nát
Đánh vật với các trang web
Chỉ gặp lại những cái tên đơn giản không hồn
*
Nửa thế kỷ
Họ đã sống trên đời
Họ đã sống không dấu vết.

  Đầu 2011
 
Con Chim Chết Vì Ánh Sáng
 
Suốt ngày kêu đến khản giọng
Báo động cho mọi loài
Bìm bịp...
Bịp bịp...
*
Không chịu được bóng đêm
Không đợi được mặt trời
Tin ngọn đèn chói lọi kẻ giăng bẫy
Một cú lao kết thúc cuộc đời.
*
Tôi đi qua dãy lán tạm ven đường
Gặp hắn ngủ say trong bình rượu
Bên tai lời mời hấp dẫn
Một trăm tám mươi ngàn!

Cái giá dại khờ cho một sinh mệnh tự do.

 Tam Đảo 5- 2001
 
ĐỐI THOẠI VỀ VỞ KỊCH
CÁI CHẾT CỦA CON LỢN RỪNG
 
Khán giả:
-Tôi ghê tởm bọn người khốn nạn
Như cha của cậu bé
Tôi ghê tởm bọn người giả dối
Như cha của cô bé
Nhưng có lẽ nào nhẫn tâm
Để chú bé đáng thương tự kết liễu đời mình.
*
Tác giả:
-Bạn yêu quý của tôi ơi
Cảm ơn anh đã đủ lương tri để ghê tởm
Bọn khốn nạn và bon giả dối
Nhưng anh không đủ can đảm
Chịu đựng cái chêt do người cha khốn nạn và người cha giả dối gây nên
*
Nhân vật đáng thương của tôi ơi
Càng trong trắng thì em càng phải chết
Chêt cho các bạn em được sống yên lành
Ở lúc này cuộc đời chưa cần đến cái kết có hậu.

 1989

   
 TẶNG ANH TRẦN XUÂN HỢI

Theo người ta
Tự giết mình là điều không tốt
Nhưng cúi đầu có lẽ tệ hơn!
*
Khi quanh anh dày đặc bọn khốn nạn
Khi tiếng kêu cứu rơi vào đáng sợ lặng im
Vậy trong N nghiệm
Sự lựa chọn của anh là duy nhất đúng
Một trái bom ném vào thói đê hèn.

 10- 1998