Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cây cũng như người

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012 12:59 PM

Cây cối cũng nghe được tiếng người
Cũng vui buồn như người, như bạn như tôi
Cây nào ta âu yếm, cảm ơn thì xanh tốt
Cây mà bị chửi là ngu, bị ta lạnh nhạt,                
thì chỉ oặt oẹo, lơ thơ cành lá bên đồi!
Cây biết đau buồn, khô hép bởi lời cay độc
Cây biết vui biết hát với nghĩa tình hôm sớm mặn mà
Ta cảm ơn cây, cây trả ơn ta trái ngọt
Nhân quả là đâ, thần thánh ở dâu xa!
Ai phá, chặt cây, ác với cây, cây đều biết cả
Khi nhiều người đi qua biết ai ác ai hiền
Ôi dòng diện tâm linh trường sinh học
Đã giao hòa trong ta với sinh linh diệu huyền…
Mỗi lời ta đều có dòng điện cảm truyền
Ta sống trong đất trời hòa điệu nhân duyên
Buồn vui, khỏe yếu, giận hờn đều hiện hữu
Nhân quả là đây, ta tót ta lành mới mong cõi thần tiên!
Đừng bảo cây cỏ, đất trời vô tri vô giác
Ta hay cỏ cây cũng là một phần vũ trụ toàn đồ
Ta là ta, tuy hai mà một
Em vui buồn là nhân quả của nhau!
Cây cũng như người người cũng như cây
Đất trời là mẹ hiền ta đó
Dòng điện tâm linh ấy là dòng sữa
Là trí tâm ta luyện trong sóng gió văn hóa ở đời!
Ta yêu cây cây cũng yêu người
Khi nghe đất trời xao động trong tôi
Trái tim đỏ mới hồng hào da thịt
Tươi mát tình yêu em cỏ cây cũng tươi rói nụ cười!
  28-3-2012