Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lòng dân

Hồ Phong Tư
Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012 11:56 AM
 
Có trăm vạn quân nào đã yên lòng
Khi kẻ thù lăm le nơi biên ải
Giữa lửa bỏng , nước sôi  còn e ngại
“Không sợ thế thù, chỉ sợ lòng dân “
 
Bài học giữ nước nhà lẽ đâu đã cũ
Bốn ngàn năm xương máu đổ bao nhiêu
Vẫn còn đó một Diên Hồng cao thẳm
Một Bạch Đằng hừng hực tiếng quân reo
 
Ta không có tàu sân bay đối chọi tàu sân bay
Không có đầu đạn hạt nhân mà đánh trả
Tám mươi triêu dân  một lòng , một chí
Hy sinh
Như là lẽ cuối cùng !
 
Những mài đầu có bạc có xanh
Khao khát bình yên nên xót xa căm giận
Ta đã từng qua rau rừng , cơm nắm
Đã dỡ nhà ta cho xe đến chiến trường
 
Không sợ thế thù chỉ sợ lòng dân
Khi chưa yên trước cường quyền tham nhũng
Những giả dối  dấu trong lời niêm tụng
Những thờ ơ trước vận mệnh sơn hà
 
Xin bắt đầu bằng ngay chính đời ta
Biết ta cũng là dân đừng làm dân nổi giận
Bên bàn tiệc  hãy nghĩ về cay đắng
Những phận nghèo mất đất, ly xa..
 
 Biển của ta, đảo  cũng của ta
Phân định tự thiên thư kẻ nào xóa được
Tre đã bén sẽ mọc lên lớp lớp
Ngửng cao đầu không thẹn với cha ông
 
Không sợ thế thù khi có lòng dân
Dân đã tin sẽ biến thành một khối
Mỗi thuyến cá là tàu săn dữ dội
Mỗi đảo chìm  hóa bãi trận thủy lôi…
 
Sẽ có bao kỳ tích ra đời
Những anh linh nghìn năm cũng về tụ hội
Lòng dân mở với những gì ngóng đợi
Biển trời xanh mãi
Đất này muôn thuở VIỆT NAM
 
_____________________
*/ Viết khi nghe tin lãnh hải của ta bị xâm phạm