Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Dương Đăng Huệ

Dương Đăng Huệ
Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2012 9:44 PM

 NỮ  CA  SĨ  VÀ  LÍNH  ĐẢO


                                  
Không phải lần đầu tôi ra đảo
Nhưng đêm nay là đêm của Trường-sa
Cát mịn vàng và trời trong xanh quá
Trăm đôi mắt hướng về tôi thiết tha
Những đôi mắt chong từng đêm
Gội rửa giữa bao la
Nhấp nhánh khát khao
Như trên kia ngàn sao
Tôi bỗng thấy mình thật hoang sơ
Tinh khiết đến ngọt ngào
Không còn là mình tôi hóa thành tất cả
Đằm sâu trong mắt người lính già
Tôi là con là vợ
Cháy bỏng mắt anh lính trẻ
Tôi là người yêu
Rực trong ánh chiều
Tôi người phụ nữ duy nhất cất tiếng ca
Mở tung trái tim hóa thân vào tất cả
Hạnh phúc vinh danh
Người đàn bà đầu tiên trên trái đất
Ê – va …
 
 
 
  CẢM …
  
  
 
Trên đài cao Người ngồi
Gió và nắng
Dưới đài sâu ta đứng
Pháp cùng tăng
Tất đạt đa !
Người và ta
Cách nhau nghìn thu trước
Phút gặp đây
Cùng nhau trong vô lặng
Không gian vô cùng
Thời gian vô tận
Phật pháp vô biên
Chúng độ mênh mông
Tất đạt đa !
Áo Người vàng
Vẫn còn hương vương giả
Ta áo nâu
Bát nhã hương đất trời
Người tìm người
Phải tìm ra thế giới ?
Ta tìm ta
Ta với trăng sao !
 
Người ở trên cao
Người cô đơn vậy sao ?
 

 
  ĐẤT  MẸ  GIẬN
                              

 
 
Đất Mẹ trào lên giận dữ
Bóc từng mụn nhọt trên mình
Những nhà máy mưng mủ vàng khè
Những hạt nhân phóng xạ cóc ghẻ
Những cày xới Mẹ Đất tróc thịt da
Hiệu ứng nhà kính
Quằn quại dưới nắng xối mưa xả
Trả lại đi –
Mỡ màng xanh lá
Những bóng cây đồng cỏ của Mẹ Đất
Là trái tim buồng phổi
Là hơi thở Đất Mẹ nuôi ta sống
Hàng triệu hàng trăm văn minh xa lạ
Mọc lên
Cóc ghẻ
Đất Mẹ oằn lên giận dữ chối từ
Lột nứt thịt da
Đất Mẹ đớn đau gào gọi Trời Cha
Ôi,
Những đứa con suốt đời lầm lỗi !