Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ ơi ở lại đừng đi theo người

Quang Hoài
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 5:04 AM

  (Thương tiếc Nhà thơ Dương Kiều Minh!)

“Củi lửa” (*) nhóm lên
Năm 1989 than hừng
Một hồn thơ trầm mình tìm về siêu việt…
“Khúc chuyển mùa” (*) hay đời chuyển khúc
Thênh thênh bảy nhịp (**)
Thênh thênh phát lộ nhịp thầm khói sương
“Phút chốc… chớm già… đêm tàn… một đời ngắn ngủi” (*)
Rơi rơi mưa móc
Âm âm tiếng kinh cầu
Một đời thơ an nhiên siêu thoát!
Đấy
“Một ngày mới dần hiện ra
Một ngày mới bắt đầu” (*)
Kìa
“Những đám mây thong dong đợi cùng theo với” (*)
Đấy
“Những bờ cỏ tươi nồng, những cánh đồng sương nước…
Mương nước ngập tràn cánh đồng đổ ải” (*)
Kìa
“Những đám mây đã đợi con thênh thang trời rộng” (*)
Và kìa
“Ai như tiếng mẹ gọi ngôi làng khói tỏa xa xa” (*)
Người đi! Người chầm chậm đi!
Mẹ Người đang về đón
“Những đám mây” chở Người “qua dâu bể cuộc đời” (*) đang về đón
Người siêu thoát… Xin Người siêu thoát!...
Người đi! Người đi!
Thơ ơi ở lại đừng đi theo Người
Ta kịp về vuốt mắt Người lần cuối
Ta kịp về nâng cằm cho đôi môi người mím lại
Vẳng bên tai câu thơ tê tái:
“Bóng con hơ hải về qua cánh đồng vừa gặt
Bóng con bâng khuâng qua lối rạ thôn làng” (*)
Người còn nhớ lần cuối cùng Người tạ từ Mẹ năm 17 tuổi
“Mẹ đưa tay quờ quạng trong ánh sáng
Quạnh quẽ chiếc lá rơi” (*)
Giờ chiếc lá chửa vàng đã rơi
Chiếc lá còn xanh… xanh như thơ Người
Mẹ về đón Người – Dương Kiều Minh ơi!

     Trước ngày hỏa táng, đêm 29-3-2012
      
 ________________      
(*) Tên tập thơ đầu, tập thơ cuối và những câu thơ, ý thơ của Dương Kiều Minh.
(**) Bảy nhịp: Bảy tập thơ của Dương Kiều Minh.