Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012 5:40 PM

Ngôi nhà không bình yên

 Nhớ anh ngày ngắn lại
Hương cúc mùa thu thơm cả lối về
Con đường nhà em bây giờ anh qua
Rêu phong bên tường cũng xanh hơn ngày trước
Gió cũng hát và mây cũng biếc
Em rón rén đặt dấu chân mình lên dấu chân anh
Giọt sương đầu cành như mắt em long lanh
Cánh cửa trái tim hờ khép
Con chim sáo nhà bên kêu vang có khách:
Em vội vàng giật tung cửa đón anh
Rồi một ngày!
Con chim sáo nhà bên sổ lồng bay mất
Rêu vàng mặt đất
Gió màu đen và cây trụi trơ cành
Con đường nhỏ dấu chân em lạc bước
Giữa phố đông như đi trong sa mạc
Không bình yên trong ngôi nhà bình yên!

Bà ngoại

Xin đừng ai hỏi tuổi xuân
Những ngày bế cháu bần thần ngẩn ngơ
Cuối chiều nhìn ngõ ngóng chờ
Mong sao mẹ cháu hết giờ về ngay.
Cháu ơi! Cháu ngủ cho say
Mượn lời thương nhớ ru thay lòng bà
Tưởng thời hò hẹn đã qua
Ngờ đâu chạm nét hào hoa một người.
Cháu ngoan, cháu ngủ à... ơi!
Căn phòng tĩnh lặng bà ngồi mộng mơ
Chiều nay có điện thoại chờ
Thêm dòng tin nhắn hẹn giờ gặp nhau.
Gió còn rũ rối hương cau
Bồi hồi ngó trước, nhìn sau bà chờ
Phố đông mà cứ ngẩn ngơ!
Tìm người ở giữa bơ vơ biển người.!
 20/7/2010

Mua áo tặng…

Tàn thu trời đã sang đông
Có người mua áo gặp giông… giữa đường
Cầm lòng ôm áo mà thương
Hồng nhan bạc mệnh – vấn vương với người !
 
Đã đi qua mấy phần đời
Mà không giữ trọn một lời thủy chung
Nỗi niềm thu chạm sầu đông
Em cô đơn giữa mênh mông …cuộc đời.
Thôi thì !  Mua áo tặng người…!
Cho em sống lại bồi hồi phút giây
Biết rằng hạnh phúc mượn vay
Câu thơ chìm nỗi tháng ngày lênh đênh!
 Chiều mưa 2/12/2011

Giậu tầm xuân

Em như đóa tầm xuân
Vớt chút tình còn lại
Thân nép ở bờ rào
Nở một màu hoa dại.
Rét nàng bân tê tái
Cánh rơi tràn như mưa
Đời đã ngả sang trưa
Màu hoa như diễu cợt.
Cây già còn nảy lộc
Đất trời vẫn khát xuân
Em một đời lặng lẽ
Âm thầm đóa tầm xuân
Bên rào ai muốn hái
Gai từ đầu đến chân.