Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Dương Kiều Minh ơi

Lê Ngọc Bảo
Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012 8:42 PM
 
(Thương nhớ Nhà thơ Dương Kiều Minh)
 
Một ban mai tinh khiết thu nào ta lại rủ nhau vô vi theo dòng đề đất Hà Đông, xuôi chợ Phủ Giày ngắm toàn cảnh non sông đất Việt.
Một hồn thơ thao thiết trinh nguyên cuộn trào thánh thót đến ngàn thu.
Mới hơn hai chục năm trời là mấy mình biết thương nhau cùng đắng cay giằng xé chia bùi xẻ khổ.
Những câu thơ chảy ra từ tổ hợp kim cương trí não ngày xưa thai nghén đất Mê Linh.
Non nước xanh tươi vẫn ngập tràn xao xác chẳng ngày yên cứ đòi du ngoạn miền tiên giới.
Người thơ ẩn tàng lấp ló trong sương dạng hình nho nhã dám chốt trụ một thời.
Đất quê phật gặp người thơ ấy nghệ thuật mới đi lên toả sáng rạng ngời hai thiên kỷ.
Còn lâu lắm mới hiện hình một thi nhân mà hồn cốt đậm đặc chất Á – Đông trần thế.
Dìu dắt bao thế hệ thi nhân xanh non lại cả những gì là xưa cũ, phát hiện mảnh hồn làng lãng đãng thi ca.
Tiếng tù và u oa vội vã người phất áo, từ biệt cố hương bái biệt bạn bè thân thương cốt nhục vun vút miền bồng lai tiên cảnh.
Minh ơi!
Sông Đáy, 31.3.2012