Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TA MANG CHO EM…

Nguyễn Đăng Minh
Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012 4:36 PM

“Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta cuộc sống…” vẫn cô đơn
Một cõi đi về bên đời hiu quạnh
Hạ trắng chưa tàn… Day dứt Diễm Xưa

“Ta mang cho em một chút buồn”
Về nhưng mùa thu sống tha hương
Về những con đường mòn sỏi đá
Cũng biết yêu thương đến vô thường

“Ta mang cho em một chút buồn”
Nghèo khó niềm vui… Có khi hơn
Đời người hữu hạn vành trăng nhỏ
Mà nỗi thương nhau rộng muôn phương

“Ta mang cho em một chút buồn”
Đôi vầng nhật nguyệt nặng trên lưng
Bươn chải suốt đời lòng cay đắng
Buồn ơi, sao mãi cứ mênh mông

“Ta mang cho em một chút buồn”
Đời là ở trọ chốn trần gian
Ướt mi chờ đợi… Trông mong mãi
Một ngọn lửa hồng môi em thơm
“Ta mang cho em…”

Hà Nội, 01/4/2012
Nguyễn Đăng Minh