Góp giỗ Tháng Ba
Kính dâng Quốc tổ Lạc Long Quân ;
Kính dâng Quốc Mẫu Âu Cơ trên đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh
Nén nhang thơm từ tấm lòng thành kính
Con cháu Rồng Tiên về góp giỗ Tháng Ba
Đất nước rộng dài
Rừng sâu , đảo xa
Trăm trứng Mẹ thuở xa xưa
nở sinh nay đông vui gần trăm triệu
Của cải chưa giàu nhưng tài năng chẳng thiếu
Thừa kế tổ tiên , hồn Việt lưu truyền
Hương lúa đồng nương góp nết thảo hiền
Hồng Hà , Cửu Long nuôi miền châu thổ
Dù bão tố , lụt dâng , núi lở
Vẫn “ lá lành đùm lá rách” cứu nhau …
Trải gian nguy thấm thía nghĩa “Đồng Bào”
từ huyền thoại , đời đời ơn Quốc Mẫu .
Giọng Bắc , Trung , Nam góp thanh âm hòa tấu
Con một nhà , ấm áp tiếng yêu thương
Dẫu sinh cơ ,lập nghiệp mười phương
Hậu duệ vẫn gửi lòng về bái Tổ
Bốn biển , năm châu - đường đời rộng mở
Câu dân ca đượm nỗi nhớ quê hương
Chiêng ,trống âm vang quét sạch màn sương
Nắng Nghĩa Lĩnh bừng lên , chia lửa ấm
Lòng thành kính tạ ơn sâu , nghĩa nặng
Đất Tổ tỏa hương , gió thoảng gửi muôn miền …
Hà Nội mông 8 tháng Ba Tân Mão
Trường-Giang
Trở lại trung du
Đ• lâu ngày xa đồi chè , vườn cọ
Xe đưa con lên Phú Thọ thăm bầm
Đường mở rộng , xóm thôn nay khác lạ
Nhưng ngõ thân quen đâu có thể nhầm !
Tiếng chim ríu ran như lũ trẻ reo
Đang tiết học , sân trường im ắng quá
Cây nghiêng bóng , gió rì rào nhạc lá
Trưa thôn đồi yên ả ,nắng bâng khuâng
Con về xuôi thoắt đ• mấy mươi năm
Vẫn nhớ sắn , nhớ khoai thời thiếu đói
Vẫn nhớ bầm quanh năm luôn bận vội
Chẳng ruột rà vẫn đùm bọc chúng con
Đất Tổ bây giờ đỡ nghèo , đỡ khổ
Bầm vẫn thương những nấm mộ không tên
Các liệt sĩ năm xưa còn lưu lạc
Bao mẹ già lòng dạ vẫn chưa yên
Trở lại trung du thăm bầm chốc lát
Con đi ,mang theo bóng lá vườn đồi
Đường vạn nẻo ngược xuôi , chờ phía trước
Nhớ thương bầm ,con chẳng quản xa xôi
12-2008
Trường-Giang
Trở lại trung du
Đ• lâu ngày xa đồi chè , vườn cọ
Xe đưa con lên Phú Thọ thăm bầm
Đường mở rộng , xóm thôn nay khác lạ
Nhưng ngõ thân quen đâu có thể nhầm !
Tiếng chim ríu ran như lũ trẻ reo
Đang tiết học , sân trường im ắng quá
Cây nghiêng bóng , gió rì rào nhạc lá
Trưa thôn đồi yên ả ,nắng bâng khuâng
Con về xuôi thoắt đ• mấy mươi năm
Vẫn nhớ sắn , nhớ khoai thời thiếu đói
Vẫn nhớ bầm quanh năm luôn bận vội
Chẳng ruột rà vẫn đùm bọc chúng con
Đất Tổ bây giờ đỡ nghèo , đỡ khổ
Bầm vẫn thương những nấm mộ không tên
Các liệt sĩ năm xưa còn lưu lạc
Bao mẹ già lòng dạ vẫn chưa yên
Trở lại trung du thăm bầm chốc lát
Con đi ,mang theo bóng lá vườn đồi
Đường vạn nẻo ngược xuôi , chờ phía trước
Nhớ thương bầm ,con chẳng quản xa xôi
12-2008