Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HẬU XUÂN NHÂM THÌN VÀ HẬU NGÀY THƠ VIỆT NAM

Bùi Ngọc Phúc
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2012 3:01 PM
 

NGÀY THƠ
Thêm lần nữa tôi không về được
 Văn Miếu ơi!…có thấy thiếu một người
Thơ viết mãi chưa thành “thơ chuyên nghiệp”
 Gan ruột này xin trời đất sáng soi.

HELO TRẦN NHƯƠNG
Helo Trần Nhương và trannhương. com trên ảnh
Và cả trên video clip cũng ham vui
 Tuổi 70 , vừa nuôi web vừa làm thơ vừa vẽ
 Tếu táo  như ông dễ mấy người…

RỒNG BAY
Xuân Nhâm Thìn có thấy rồng bay lượn
Nếu chỉ lượn và bay thôi thì chưa đủ, rồng ơi!...
Rồng có thấy “đất quê ta mênh mông” đang thiếu nước:
Khát nước, khát văn minh và khát bốn phương trời.

CƯỜNG QUỐC
Tối ba mươi, khép lại một năm bội thu thơ hiện đại, hậu hiện đại và thơ các loại
Sáng mồng một, có ông già rỉ tai tôi hoan hỉ nói đã bán được tờ vé số thứ 800
Thiên cẩu giáng!... trên cao người có thấy:
Nước Nam ta – một “cường quốc thơ” và cường quốc vé số, mấy ai bằng!
 
Bùi Ngọc Phúc
CHÚ THÍCH:
   * đất quê ta mênh mông : thơ Bùi Minh Quốc
   * Nguyễn Quang Thiều : “Việt Nam là một cường quốc về thơ”