Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ GỬI BÁC VƯƠN

Ngọc Mai
Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012 6:45 PM
 
Gửi lời chúc vợ bác Vươn
Bình tâm vững trí ao vườn cố chăm
Ở đời có kẻ chơi khăm
Cũng đừng quẫn quá nó bằm mình ra.

Bác Vươn có mẹ có cha
Ban cho tên đó cũng là mong con
Học cao hiểu rộng hơn người
Chăm lo cày cấy hiểu mười biết trăm.

Đời giờ hoạ phúc nhố nhăng
Cướp đêm là giặc,cướp ngày là ai
Bác gái nên giúp bác trai
Tìm người hiểu biết một hai đòi quyền.

Chỉ đòi lấy cái công chuyên
Mồ hôi trí tuệ đắp đê khoanh vùng
Quan giờ nhiều kẻ rất hung
Mình đừng giống nó coi chừng hoạ to.

Bác giai đang nghỉ "hoả lò"
Bác gái nhẫn nhục đi lo mà đòi
Quanh bác một lũ mọt ròi
Nhớ tìm người tốt cứu đời bác Vươn.

Tết này chắc bác buồn thương
Chồng còn trong ngục biết đường nào ra
Đợi tin công lý mở toà
Đứa nào hại bác ắt là nó tiêu.

Ở đời nhân nghĩa biết điều
Còn con còn cháu bao nhiêu đời nhìn
Đen trắng bác cứ vững tin
Chỉ mong bác gái giữ gìn lấy thân.

Dân thương bác cúng quan, thần
Thắp hương lạy Phật xua quân hung tàn
Nắm tay dân tộc kết đoàn
Đấu tranh chống lại bọn quan cướp ngày.