Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁI CHẾT CỦA UY QUYỀN

Bùi Văn Bồng
Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2012 9:04 PM

Uy quyền tưởng lớn, uy quyền chết
Uy quyền tưởng mạnh, uy quyền tiêu
Dân không liều
Kẻ có uy quyền ngang nhiên, liều lĩnh
Dùng uy quyền mệnh lệnh ức hiếp dân
Ủi nhà dân hòng chiếm đât
Cái quy luật ăn ở bất nhân
Chọc vào lòng dân như tự đâm thuyền cho thủng
Sóng dâng trào chìm khuất đáy sông

Uy quyền - sinh bất công
Uy quyền - đồng hành tội ác
Đồng Nọc Nạn năm xưa mọc đầy năn lác
Dân khai hoang xơ xác thoát nghèo
Máu, mồ hôi, nước mắt
Ai ngang nhiên chiếm đoạt và hò reo

Nay Tiên Lãng quê nghèo
Người dân lấp hoang lầy chống đói
Đất trở nên mỡ màu
Ai xoi mói
Những kẻ tham còn đói miếng mồi thơm
Coi dân như rác như rơm
Thằng Bờm tay trắng
Nơi có chất tanh là nơi dặc dày ruồi nhặng
Nơi có miếng ăn chảy dãi quan tham
Mang tên xã Vinh Quang
        Ai cho vinh quang?
Những cái chết không oan
Chỉ có dân oan ức

Uy quyền nghênh ngang áp bức
Cưỡng chế cũng bất lực
Tiếng mìn đánh thức
Những quan tham quen hành động uy quyền
Áp bức dân - uy quyền hết
Cướp của dân - uy quyền chết.

BÀ GIÀ ĐI KHIẾU KIỆN

Bà già ngồi bên hè phố
Ôm khư khư bó đơn khiếu kiện
Mắt nhòe nhoẹt choáng ngợp đường xe
Và móc tiền lẻ …đếm

Đếm thời gian cuộc đời đi và đến
Đếm những cháu con côi cút nối đời
Đếm những bão giông và lũ tràn mùa vụ
Đếm những bước chân quân đi, quân về
Đếm những loạt pháo rụng rời đêm xóm ấp
Đếm từng bông lúa củ khoai
Đếm từng vuông đất thừa tự
Đếm những lo buồn trăn trở
Đếm tình thương và nỗi nhớ
Đếm tất bật chợ phiên chợ chiều
Đếm những cái nhìn vô cảm hoặc lạnh tanh
Đếm công sở cả chục năm vác đơn khiếu kiện…

Lợi quyền - mong ước cả đời
Lợi quyền - đấu tranh và thề thốt
Lợi quyền - nước mắt, mồ hôi
Và nữa, lợi quyền - máu ai đã đổ…

Chân lý với công bằng
Lợi quyền và lẽ phải
Cả những tàn lo cuối đời sinh nhai
Bà đếm, và lại đếm…

Có thể chưa là oan khuất
Nhưng chắc gì đã thật công minh?
Ai thấu hiểu và gánh lo cùng bà?
Lá vàng rơi phố lạ
Trong khung cửa những cao ốc văn phòng kia
Trên những tozota bóng loáng kính màu
Và cả dòng xe vội vù trên phố
Có ai biết
Bà đang nhặt nắng chiều sưởi ấm cuối thu
Bà ngồi đếm và chăm nuôi hy vọng
Đếm cả những kiên tâm cuối đời !
       B.VB