Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN ANH DŨNG

Trần Anh Dũng
Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 1:35 PM

1.ẢO ẢNH
 
Em đâu rồi chìm khuất tận nơi nào
Câu thơ cũ chạm lòng đau đến thế
Anh tìm em suốt thời trai trẻ
Tóc thay màu lòng vẫn chơi vơi.
 
Em giờ như ảo ảnh mà thôi
Em hiển hiện, em chập chờn chiếc bóng
Đêm thao thức nồng nàn không chịu được
Nỗi nhớ cồn cào da diết đến khôn nguôi.
 
Mãi đi tìm không biết đã 30
Khi ngoảnh lại giật mình không hiểu nổi
Mười hai bến, không bến nào bến đợi
Con thuyền tình cứ thế mãi chông chênh...
 
Cạn lòng mình với cả giấc mơ đêm
Biết là em chẳng bao giờ có thực
Anh một mình đứng bên bờ huyễn hoặc
Ngắm cánh buồm trăng trắng phía khơi xa...
 
                          
2.THƠ TÌNH ĐÊM PHÚ QUỐC
 
Anh và em với biển đêm
Vô tình ngọn sóng lùa thêm – Trắng bờ…
Vầng trăng lúc tỏ, lúc mờ
Nỗi niềm chưa ngõ, ai chờ đợi ai ?
 
Với em bên bãi cát dài
Sương đêm ướt lạnh bờ vai khuya rồi
Yêu em thơ cũng bồi hồi
Nên câu lục bát ngậm ngùi trong anh…
 
Lời yêu ngại nói – Thôi đành
Chia xa Phú Quốc lòng anh hẹn về…

 
3.KHÔNG ĐỀ
 
Chiều nay trở lại dòng sông cũ
Nhặt tiếng chèo khua chợt thấy buồn
Con sáo ngày xưa không thấy nữa
Chỉ còn con sóng vỗ hư không…