Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOAN HÔ CHỈNH ĐỐN

Nhà thơ Trần Trương
Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2012 10:34 PM
 

( Hưởng ứng bài diễn văn bế mạc hội nghị TW 4 của đ/c TBT nguyễn phú Trọng)
 
Chỉnh đốn ,chỉnh đốn từ đâu?
Phải chỉnh từ ĐẦU cho tới tận CHÂN
Dựa vào ĐẢNG, để VINH THÂN
Là kẻ ta phải quyết tâm diệt trừ
Có thằng giả bộ như sư
Mà rượu “chivas” chẳng từ một chai
Lương ít sao lắm tiền sài
Nhà cao cửa rộng đất vài héc-ta
Nhìn gần đâu phải nhìn xa
Con nhiều lãnh đạo mấy “tòa” dọc ngang
Ô tô hãng xịn, loại sang
Toàn tiêu tiền ngoại, toàn hàng nhập siêu
Bao nhiêu cậu ấm, cô chiêu
Đứa Pháp, đứa Mỹ, đứa “điều” sang Anh
Có kẻ lên chức rất nhanh
“Đi đêm” một chập là thành…cấp cao
Có anh trình độ tầm phào
Bỗng nhiên lại được cầm đầu cơ quan
Có anh già vẫn còn ham
Lấy cô gái trẻ về làm …  “Ô sin”
Có anh mê mẩn làm tiền
Đánh cờ bạc tỷ thua liền..sa cơ
Có anh say rượu giả vờ
Nhảy vào giường vợ người ta để ..nằm
Đảng viên gây chuyện oái oăm
Bao nhiêu ung nhọt âm thầm lây lan
Vì đâu đất nước gian nan?
Tìm đâu được lũ quan tham bây giờ?
Nếu còn quyết sách nhu nhơ
Đất nước khó đến bến bờ xuân vui
Đảng ta lắm vị già rồi
Hoan hô chỉnh đốn tìm người ANH MINH