LÁT CẮT THỜI GIAN
Hoa cứ nở đúng mùa
Em trong ta nồng nàn hương tỏa
Những ngọt ngào cỏ dại
Của cánh đồng đang tuổi dậy thì
Trên chặng đường thực ảo mình đi
Những lát cắt thời gian vô tình chạm phải
Là em vẹn nguyên thời con gái
Rụt rè bối rối trao anh
Những hiện hữu hóa giải ước mơ xanh
Khi là nhau em vô chừng thánh thiện
Khi mình say tưởng như quên hết
Ta chìm vào đam mê...
ĐIỆP KHÚC
Cứ nghĩ sẽ bình yên
Tháng ngày cứ trôi như mặc định
Thời gian núp mình trong tiếng chuông đồng hồ qủa lắc
Nhịp đời đơn điệu hững hờ trôi
Trái tim anh ngỡ đã giá băng rồi
Đâu biết được có một chiều nổi sóng
Đâu biết được có một ngày biển động
Sóng ạt ào đồng tấu khúc đam mê
Có gì ẩn trong màu mắt sáng trong kia
Mà điệp khúc tình yêu lại bật mầm ước vọng
Giữa bình yên cuộc sống
Ta gặp nhau - tim hát nhịp chúng mình.
TÌM EM
Tìm em phía cuối chân mây
Gió còn đọng cuối nét mày lá răm
Tìm em trăng đã chớm rằm
Lơ ngơ tôi lạc lối đầm chiêm bao
Tìm em đã tự thuở nào
Thời gian lưu vết những hao khuyết lòng
Lặng tìm em giữa mênh mông
Mới hay chưa sóng mà sông đã lừng
Ta về nhốt chặt nhớ nhung...
Lê Hoàng.