Chúc Mừng Năm Mới
KÍNH cẩn nâng lên chén rượu nồng
CHÚC làng weblogs ngõ hanh thông
TÂN niên bách sự luôn thành đạt
XUÂN mới liên tiền mãi lập công
CÁT khánh hữu dư đà hợp chí
TƯỜNG an ngũ phúc kết tương đồng
NHƯ long vận khí âm thiên tuế
Ý nguyện muôn lòng thỏa ước mong
GPN.1.1.2012
Nồng nàn mùa xuân
Câu thơ anh đặt giữa làm nhân
trong cốc kem từ rét đông Hà Nội
chua vị sấu, vàng cúc thu đại đóa
có máu tim mình là hoa đỏ Hồ Gươm
Anh nói rằng quà của riêng em
nơi Phương Nam quanh năm tràn trề nắng
khum đôi bàn tay đón quà anh gửi tặng
nắng hồng lên…tan chảy hóa thành sương
Sương loang dần mát rượi cả mùa xuân
thơm lên tóc mượt mềm em mỗi sáng
vương lên má và trong veo màu mắt
những giọt sương cứ ngọt giữa môi người
Những giọt sương, niềm thương mến anh ơi
mơn trớn thì thầm trên từng chiếc lá
ngấm vào hương hoa nõn tơ từng ngọn cỏ
óng ánh pha lê như có cả tên anh
Những giọt sương còn mãi với màu xanh
mang thi vị của đôi miền đất nước
niềm vui nhỏ mùa xuân này em có được
là gói đông từ Hà Nội anh gửi vào…
GPN. 01.2012
Xuân về chưa
Cội mai chờ trước ngõ
thay áo xanh ngập ngừng
nụ hoa vàng hé mở
có điều chi rưng rưng
Vòng tay nào chưa trọn
gió xuân quên lối về
thêm một mùa ước hẹn
rét run dài lê thê
Bài ca xuân chưa viết
thương sao một nốt trầm
nâng niu từng hạt nắng
ủ ấm một tình đông
Xin gọi tên nhau nhé
với tim yêu thật thà
trao nụ hôn tre trẻ
như mới vừa hôm qua…
GPN 12.2011