Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VƯỢT QUA BÃO LŨ, RẠO RỰC XUÂN VỀ…

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012 4:55 PM

Thời gian qua cây thêm lớp lớp sóng văn hoa
Ta thêm tuổi thêm sắc màu cuộc đời tác phẩm
Kén lại nhả vàng rượi tơ lòng trong nắng
Hay ánh mai rực nở giữa hồn ta…

Xuân đất trời xuân tự đến
Xuân đời ta ta dựng ta xây vượt bão lũ sương sa
Xuân trong lòng bao hoa đua sắc
Xuân về cho trái tim trẻ đơm hoa!

Em ơi thế là xuân lại về,
Như em từng đón anh rưng rưng sau ngày chiến thắng
Con tàu tình ta lại vượt qua đá ngầm sóng biển
Rau màu lại xanh đồng làng sau bão lũ tràn qua

Thương những người bao cảnh xót xa
Đã lìa đời oan uổng trắng tang nhà
Xe cán, lũ cuốn… cứu người trong tai nạn
Nước mắt chảy hay sông biển trắng mưa sa?

Nhưng lũ về để lại phù sa đỏ bãi đất này
Bão qua biết đâu nhà, đâu đê vững, yếu
Bài học thật giả nào đây, triết lý xấu tốt nào đây
Vẫn là xuân mà ngỡ ngàng cũ mới!

Như thời gian ta vượt lên số phận
Cố kết nhân tâm, liên kết bạn bè
Trọng nghĩa láng giềng ta cố giữ
Bấm bụng chịu đau để lo xa…

Ngọn lửa lòng ta luôn cháy sáng
Đã soi Trường Sơn nay soi sáng biển Đông
Bông sen hồng hay trái tim đất nước
Ta tin nhau thắm sắc cờ hồng!

Bao giờ sóng dữ bá quyền hết vỗ
Bao giờ xuân bình yên hợp tác hòa bình
Bao giờ tàn đông lùi xa giá rét
Bốn biển năm châu tình đệ huynh?

Bao giờ hết ngập lụt nhũng tham
Hết tắc đường tư duy tầm nhìn ngắn hạn
Đục nước béo cò trục lợi mình ta
Sống chết mặc bay trưng bày giàu có!

Đâu sông đen ngòm, ngạt thở lòng dân
Chim chiều về bói hoài không thấy tổ
Xuân không về mảnh đất cằn nhân nghĩa
Hương xuân đời trời đất có trinh nguyên?

Đâu bia bọt nhậu ngập tràn bàn ghế
Đâu trẻ thơ bươi đống rác tìm … ăn
Đâu đâu ngai dát vàng tô bạc
Đâu lớp học nhếch nhác đường lầy lội đất bùn?

Ai sẻ chia quà cho trại mồ côi
Ai mang về bánh chưng cho xóm nghèo xa vắng
Ai ân hận một thời say sưa “chết trắng”
Ai phục thiện trở về đón xuân sang!

Xấu tốt dở hay ta gạn đục khơi trong
Đổi mới là xuân vươn là cành nhú mới
Lá rụng khô để cho mơn mởn chồi non
Ta sáng tạo ta là sắc hồng xuân bay tới…

Xuân dân chủ dân mở miệng tự do ý kiến
Đất giàu có lòng ta nghĩa nhân
Trời cao xanh trí tuệ nào soi sáng
Ta băng rừng Bắc đẩu tuệ tâm!

Hoa lá xuân hay lửa đất trời
Hay là hương nhụy lòng ta đó
Là nhân - quả chẳng bao giờ không có
Hạnh phúc nhọc nhằn vui bồng bế con thơ..

Ta lại đi lại học lại làm, lại mơ ước yêu tin
Bận rộn thời gian luôn tay không bao giờ ngưng nghỉ
Khi ta đến chân trời con cháu đã vượt lên
Mới đông đó mai đã về vàng tươi bên thềm như đợi…

Vượt thời gian sóng vỗ bão giông
Ta chèo lái tự lòng phải vững
Em là chỗ dựa đời anh trong mỗi bước đi lên
Cần mẫn từng ngày ong trời hút mật!

Thời gian qua cây thêm lớp lớp sóng văn hoa
Ta thêm tuổi thêm sắc màu cuộc đời tác phẩm
Kén lại nhả vàng rượi tơ lòng trong nắng
Hay ánh mai rực nở giữa hồn ta…
                17- 12- 2011