Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG

Bùi Ngọc Phúc
Thứ bẩy ngày 31 tháng 12 năm 2011 11:57 AM
 
Tay run run gỡ xuống tờ lịch cuối cùng
Ngày 31 tháng12 – ngày cuối cùng , giờ cuối cùng – những giây phút cuối…
Anh đã trả lời em một ngàn câu hỏi
Sao chỉ một câu mà em chửa trả lời?

Thời gian, thời gian như áng mây trôi
Như nước chảy qua cầu, như vó ngựa
Riêng với anh, thời gian như máu ứa
Từ tim anh những giọt máu nồng nàn.

Thế nghĩa là anh – một kẻ tầm thường
Tờ lịch cuối cùng , tay run run gỡ xuống
Từ buổi gặp đầu, hai đứa mình luống cuống
Mãi hôm nay, sao chửa thấy vuông tròn?

Thế nghĩa là anh – một kẻ vô hồn
Một kẻ trong mắt em hoàn toàn vô tích sự
Kẻ không biết làm tình yêu hóa lửa
 Để nhóm lên ngọn lửa trong em.

Cũng có thể… anh chỉ là một kẻ khùng điên
Lại mê muội tôn em làm thần thánh
Ngày cuối cùng- những giây phút cuối cùng, thời gian sôi lên như rượu mạnh
Em, em hãy trả lời anh câu hỏi, tự đáy lòng!...

Thời gian đang dần trôi, dần trôi về mã vạch cuối cùng
Chao!... ngắn ngủi thời gian. Chao!... ngắn ngủi…
Những giờ cuối cùng, những giây phút cuối
Cơn bão trong em …đừng em ơi!…đừng cướp đi tờ lịch cuối cùng!...
Ngày cuối năm 2012
Bùi Ngọc Phúc