Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ai cho phép?

H Thuận
Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2011 8:43 PM

Nhân đọc: “Đau xót nhục nhã biết bao” của nhà văn Phạm Xuân Nguyên,
trong blog anh BS, HT có mấy dòng chia sẻ:

Lịch sử mãi vẫn là lịch sử!
Không thể đổi thay, không thể dối lừa!
Ai chả biết, nó sang giai đoạn mới,
Không lẽ chi…trâng tráo làm bừa??
Ai cho phép mà dễ bề xuyên tạc?
“Khoét bới đào” lịch sử cha ông?
Bao di tích, trùng tu… xây lại mới,
Bỏ thơ bác Hồ, công trạng cụ Quang Trung??
Bước tiếp theo, còn điều gì khủng khiếp??
Để vừa lòng ông bạn láng giềng đây?..
Hay đành nhẽ…đổi, thay quá khứ?!
Viết thành trang sử mới, hữu hảo, hay…
Không hiển hách: thời Bà Trưng, Bà Triệu…
Không oai hùng, dũng mãnh Lý, Trần, Lê…
Không Ngọc Hồi, Đống Đa vang dội,
Họ “Bành” vui, chắc hẳn sẽ yên bề !!?..
  25/7/2011