Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHÌN LÊN TRẦN NHÀ...

Dưa Lê
Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011 1:42 PM
 
Ông Lê Văn Cuông: Tôi thường nhìn lên trần nhà
23/5/2011  07:04:23
Bee.net.vn – “Tôi thường phát biểu thẳng thắn ý kiến cử tri gửi gắm, nhờ mình mang đên
Quốc hội, kể cả là những bức xúc nổi cộm nhất. Khi phát biểu tôi không nhìn nét mặt lãnh đạo để “gió chiều nào che chiều ấy” mà tôi thường nhìn lên trần nhà. Lúc đó, hình ảnh cử tri trong buổi tiếp xúc hiện lên đã giúp tôi thẳng thắn, tự nhiên phản ảnh lại ý kiến của họ trung thực, đầy đủ nhất...”
     Dưa Lê xin có mấy lời bình như sau:

Quốc hội có mấy bác Cuông
Khi đứng phát biểu nhìn lên...trần nhà?
Ở đấy cử tri hiện ra
Kẻ khóc mếu, người kêu ca phàn nàn...
Dân còn muôn nỗi trái oan
“Rét” run khi đến cửa Quan van nài...
Lắng nghe hỏi có mấy ai?
Tiếng dân đâu lọt lỗ tai Quan trường!
Ghế cao ngất ngưởng công đường
Mấy đời Quan...lại biết thương dân tình!
Nhìn lên thấy mặt...mà kinh
E rằng mình chẳng còn mình nữa chăng!?
Thôi thì ngửa mặt nhìn...trần...
Lấy lại “dũng khí” cho dân được nhờ!...
.
23-5-2011
DL