Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯA LẠI CÙNG NGUYỄN VĂN DIỆP*

Dưa Lê
Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011 7:30 PM

 Văn Diệp tưởng ở đâu xa
Quán Mau, Sông Lấp vào ra quen đường
Thảo nào Văn Diệp tỏ tường
Thiên Lôi, Trại Chuối,,,vấn vương một thời...
“Muốn ăn lại gắp cho người”
 Ngoái mà xem lại cái thời xửa xưa
Cái thời Văn Diệp mây mưa
Giả vờ như thể ta...chưa biết gì!
“Của chua” cứ đánh tì tì
Cay như ngậm ớt nhiều khi vẫn cười!
Đa đoan đành chịu thói đời
Quay về quê chẳng thảnh thơi chút nào!
Thôi thì hết ruộng lại ao
Một đàn con...kiến bấu vào cọc rêu!
May thay kiếm được em yêu
Duyên tình lại “bốc” như diều căng dây...
Bõ công gối hạc hao gầy
Bây giờ da thịt phây phây hồng hào!
Bốn phương thi hữu ra vào
Ong bay, bướm lượn dạt dào ý thơ!
Cuộc đời như một giấc mơ
Chính là Văn Diệp bây giờ ...nổi danh!
.
HP- 4-5-2011
DL
-----------------------------------------
* Thơ vui với nhau không phổ biến rộng.