Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẶNG NGUYỄN VĂN DIỆP

Bút Tre mới
Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011 4:15 PM
 
Sớm sớm dưỡng sinh sữa ong Chúa
Chiều chiều luyện bắp món cầu lông
Ngày đến men thơ vung bút múa
Đêm về vượng khí thỏa lòng rung!...
Ba phen, bảy trận chẳng sờn lòng
Tập một, Tập hai chung một chí
Phúc lộc đề huề lắm tử, tông…
Mấy đứa hung hăng đâu được thế,
Mình ông tĩnh lặng thảnh thơi lòng.
Ngày lắm bạn thơ vui khúc khích,
Chiều bay ríu rít mấy đàn ong
“Nhất dạ, tam giao” giờ vẫn thích
Hỏi đời bao kẻ được như ông?

An Bình – Hà Nội 1/5/2011