Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TỔNG THỐNG NGỒI XỔM GÓC NHÀ

Dưa Lê
Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2011 9:04 PM
 
   Nội các Mỹ theo dõi cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden  Tin và ảnh trên báo: Trong khi quân Mỹ đột kích tiêu diệt Bin Laden thì Nội các Mỹ cũng theo dõi chặt chẽ cuộc tiến công này. Trong ảnh: Tổng thống Obama ngồi xổm
ngay góc phòng họp cùng nội các theo dõi cuộc tiến công. (Qua màn hình)
 
   
   Dưa Lê có lời bình vui về sự kiện này như sau: 

Ngài Tổng thống OBAMA
Ngồi xổm góc nhà chăm chú dõi theo... 
Lính Mỹ như sóc, như mèo
Ba bề, bốn mặt xông vào...tiến công
Bom rơi, đạn nổ ầm ầm
Bin* ta không kịp chui hầm...chết toi!
Thấy hình Bin đã “nghẻo” rồi
Cả nội các Mỹ mỉm cười...Ok
Ngài Tổng thống vội ra về
Sáng mai Nhà trắng hả hê báo mừng
Lên đài Tổng thống báo rằng:
Quân Mỹ đã diệt được thằng Bin La...
Thế giới niềm vui vỡ oà
“Hung thần khủng bố” ra ma hết đời!
............
Ghế cao Tổng thống không ngồi 
Góc nhà ngồi xổm tuyệt vời chiến công!
Chuyện nước Mỹ có lạ không
Cần chi ghế gắn đầu rồng mới...oai!?...
.
3-4-2011
DL
----------------------------------
*  Bin viết tắt tên Bin Laden