Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BIN-LA... ĐEN

Dưa Lê
Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2011 6:59 AM
 
  Nghe tin trùm khủng bố Bin Lađen bị đền tội cả thế giới vui
mừng, phấn khởi. Vậy cũng xin góp vui vài dòng: 
.
Bin Lađen – Bin Lađen
Số mày không đỏ lại đen hả mày?!
Tưởng rằng máu đẫm hai tay
Thì mày phải đỏ sao mày lại... đen!?
Lần này cả cha lẫn con
Về chầu tiên tổ hỏi còn hung hăng?
Bây giờ mày chết nhăn răng 
Hồn mày cũng chẳng được thăng...lên trời!
Mày đã giết bao nhiêu người?
Bây giờ đền tội về nơi...suối vàng!...
Cả thế giới đang reo vang
Vỗ tay tống tiễn, hoá vàng Bin-La!...
Ha...ha. ha...Ha...ha...ha...
Cầu cho tiệt nọc...cả nhà Bin... đen!
.
2-5-2011
DL