Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỌNG PHU

Vũ Hữu Trác
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011 9:07 PM
 
Nâng chén rượu, chau mày, rơi nước mắt.
Về đi em, ai không say mà sao cớ sụt sùi.
Về đi em trời đã tối lắm rồi.
Em có thấy cơn mưa chiều tím ngắt.
Về đi, xin đừng vọng nữa em ơi.
Em có thấy trời đang sa nước mắt. 
Đá mòn bờ vai, con em tội nghiệp
Núi đau lòng con tựa vào em
Về đi em, run rủi gió rét thêm.
 
Biết có phải làm trai ở chí cho bền
Thủa nam nhi vết tang bồng dong duổi.
Liệu người đi, rồi trôi giạt  có phải .
Hay không thể còn về được nữa không?
Ai hiểu nỗi lòng cô phụ ngóng chồng
Hiểu được cõi đời người trắc trở
Chồng ơi ở đâu biết không, em nhớ
Con thơ khát thèm mỏi mắt chờ mong.
 
Người cha già ngồi bên khung cửa
Nhớ câu thơ con trai ra trận một thời
Chồng ở đâu mẹ đang mong ngày đoàn tụ.
Về với em em nhớ lắm, chồng ơi!
 
Về đi em, em vọng đến bao giờ.
Đau lắm người trai không về được nữa
Về đi em gió ngàn đêm đồng vọng
Xin em đưa con về kẻo cha mẹ lại trông,
Cây tuy rét sương tàn vẫn còn xanh lại.
Mưa nắng đang gọi lúa thì con gái
Con cá, con tôm còn nước lội ngược dòng.
Trăng trôi trên trời còn khúc hát mênh mông
 
Vẫn còn con đường hoa nắng thênh thang
Điệu đàn xưa câu ca dao thương mến
Em về với hương cau, thời gian hoài niệm
Về những vui buồn còn lấp lánh giọt mưa.
 
Ai hiểu được cõi người nhiều trắc trở.
Sao không em, để con hoá đá mất thôi.
Em ngóng mãi người đi không về được nữa rồi.
Mà mẹ con em hoá đá trông chồng.