Mẹ ru cái lạnh mùa đông
Dịu dàng nhen ngọn lửa hồng trong con
Mẹ nhường con chiếc chăn đơn
Ủ con trong những lời thương ân tình
Mẹ ơi dòng sữa ngọt lành
Nuôi con bằng chị bằng anh nên người
Hành trang con, suốt cuộc đời
Lời ru của mẹ như lời nước non
Lời ru nuôi dưỡng tâm hồn
Thuyền con căng một cánh buồm ước mơ
Lời ru bay bổng cánh cò
Hoa cau hương bưởi bến đò… mẹ ơi!
Bao mùa đông giá lặng trôi
Lời ru ấm một bầu trời trong con
Cây có cội, nước có nguồn
Mẹ trong con, mãi suối nguồn ban mai
12.2010
Trần Vân Hạc