Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ THÁI THĂNG LONG

Thái Thăng Long
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011 8:48 PM


NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
Đi qua ráng chiều
Nhớ anh.
Mang gia tài của Mẹ
Mẹ Việt Nam, chan nước mắt kiếp nghèo...
Mẹ Việt Nam
Hai bàn tay trắng
Hai bàn tay bầu cõi phiêu diêu...
Đi qua ráng chiều
Trăm năm anh
Bao bài hát vận phận đời mụ mị.
Những phận đời có thực, như mơ?
Những phận đời
Dại khờ
Những phận đời
Uất nghẹn
Đi qua ráng chiều
Lời ca anh rớm máu
Tôi nhặt tìm từ trong vô thức
Một cõi đời hy vọng mênh mông
Tôi chắt những âm thanh
Có hồn và lửa
Thì trái tim anh mê dại ưu phiền...
Đi qua ráng chiều
Trăm năm anh
Mãi còn để nhớ
Ôi! nỗi đau thành bao ngọn lửa
Thắp lên,
Thắp lên
Cho ấm mọit tâm hồn
Sài Gòn 12/2010
 
 
HÀ NỘI CÓ THẠCH LAM

Gió đầu mùa* vẫn đợi ông về
Uống nước chè dốc đê Yên Phụ
Cô Dần trắng trong còn đó!
Hàng cây già tỉnh giấc dưới cơn mưa.
Tôi nghe từ xa xưa
Tiếng chó vọng sủa từng hồi mặc tưởng
Người đi
Không câm lặng
Người về, xanh xao đôi mắt sáng hơn người
Tiếng ho khan đánh động một kiếp đời…
Hồn Hà Nội tinh hoa từng con chữ
Phố Hà Nội run run trong sương gió…
Hồ Tây, căn nhà vẫn ấm sáng bóng ông.
Một chiều về
Là một chiều không mong
Tôi lại tìm ông với từng ngõ ngách
Yêu lắm một đời nghèo thanh sạch
Trang sách nhòa đi bao kỷ niệm ấu thơ.
Bờ đê sông gió lạnh vẫn lùa
Lòng yêu lặng nhớ người xa khuất
Hà Nội có Thạch Lam tinh khiết gió đầu mùa
 Sài Gòn, năm Canh Dần – 12/2010

* Tác phẩm: Gió đầu mùa