( Vô cùng thương tiếc Nhà khảo cổ học cự phách, Nhạc sĩ tài hoa, Nhà hoạt đông xã hội xuất sắc - PGS.TS NGUYỄN LÂN CƯỜNG )
Trời gọi thì Anh phải đi
“Nhân sinh như mộng” có gì lạ đâu
Mà ly biệt là đớn đau
Tận cùng thảm, tận cùng sầu mới thôi
Gặp anh là thấy anh cười
Rất mau miệng kể chuyện người, chuyện ta
Không trà rượu, không đàn bà
Có chăng, có chỉ gọi là vậy thôi
Mê đắm những bộ xương người
Xa khảo cổ là đứng ngồi không yên
Xe hai bánh lội trăm miền
Giường thì lạ, ngủ thì quen...cạnh mồ
Nhà cũ, nội thất đơn sơ
Tiếng thơm để lại tựa bờ non cao!
Hà Nội, 06.05.2025
ĐTLL