Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CANH BẠC CUỐI CÙNG

Đoàn Lê
Thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 9:46 AM


Bài thơ này tôi ghi âm tại nhà chị Đoàn Lê ở Đồ Sơn vào tháng 9 năm 2009. Dịp ấy trang trannhuong.com trao giải thưởng cuộc thi câu đối do Tuấn Cá Sấu tài trợ tại Hải Phòng. Một cuộc vui nổ trời và ẩm thực toàn món cá sấu tuyệt vời. Chuyến đi ấy có nhà thơ Phan Văn Hạt, Vũ Từ Trang, Bùi Hoàng Tám...Sáng hôm sau chúng tôi nhông xuống Đồ Sơn thăm Đoàn Lê. Và chị đọc cho nghe bài thơ này. Ai cũng biết bài thơ ấy dành cho ai, có thể cho người Đội gạo lên chùa chăng ? (TN)

.
Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Hai ta tuổi chín cả rồi
Tớ đã mất tiêu má hồng mắt biếc
Xuân thì quá đát cậu ơi
Đồng xu cuối dẫu còn sót túi
Ván bài dẫu chửa tàn canh
Và cậu vẫn điên cơn khát nước
Ừ thì đặt cửa cho nhanh
Ở đây biển như rộng lượng
Ngọt ngào mê hoặc hương thanh
Trời đất xui mình nổi loạn
Tớ khăng khăng mãi sao đành
Nếu cậu quyết hăng máu vịt
Tớ liều với cậu một khi
Canh bạc cuối cùng đấy nhé
Được thua phỏng nghĩa lý gì
Biết đâu phủi tay nhân thế
Để đời một mối tình si…