THÌ THẦM
    Thì thầm tìm chút vận may
  Đỏ đen, sấp ngửa trắng tay..."hít hà"
    Thì thầm mặt bụt, mặt ma
  Cái nào cũng đẹp cháy nhà mới hay
    Thì thầm nửa cái bắt tay
  Kẻ lom khom cúi, người ngay lưng chờ
    Thì thầm với gã nhà thơ
  Giang tay đón bạn chả mơ làm giầu
    Thì thầm một chút thỉnh cầu
  Xin nghiêng về phía bài Tầu, trừ gian
    Thì thầm mong: Phúc - Khang - An
  Thần dân nhất dạ giang san vững bền.
        XUỐNG ĐƯỜNG
    Da mồi tóc bạc lưng cong
  Tuổi già Mẹ vẫn thong dong xuống đường
  Biểu tình chống lũ bất lương
  Con trông thấy Mẹ mà thương cho mình
    Dương oai, diễu võ khoe binh
  Dọa sao nổi tấm lòng mình Mẹ ơi!
  Cháu con Hồng Lạc khắp nơi
  Noi gương Mẹ giữ biển trời quê hương
    Trong ngoài đều đã xuống đường!
        NỖI ĐAU
    Nỗi đau này đến từ đâu
  Đi lần hỏi đất. Đất rầu rĩ than:
    "Xưa nay ở xứ sông Hàn
  Người thanh lịch vốn không gian yên bình"
    Mới hay thế thái nhân tình
  Đất lành phải ẩn trong mình nỗi đâu!
    CTN
* Ảnh: Trần Nhương và nhà thơ Cao Trần Nguyên  (trái)