Trang chủ » Tôi có ý kiến

CHIA BUỒN CÙNG NHÀ THƠ MINH THÔNG

TN
Thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2017 9:54 AM



TNc: Xin chia buồn với nhà thơ Minh Thông và gia quyến về việc thân mẫu của chị vừa từ trần. Cụ Nguyễn Thị Diễn (1928-2017) Mất ngày 7-7-2017 ( 14-6-2017 âm lịch) tại xã Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái. Thọ 90 tuổi. Có lẽ vì xa xôi nên chị Minh Thông không báo tin cho bạn bè đồng nghiệp
Cháu Yên Nhi là cháu của Bà có hai bài thơ viếng Cụ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc,

Nhớ bà
Bà nội đâu rồi còn đâu nữa
Bà về với đất với trời cao
Còn đâu tiếng ru hồi xưa nữa
Con ngồi khóc với đêm sao
Tiếng ru bà nội còn vang mãi
Tiếng khóc ngây thơ chẳng xa rời
Bà ơi! Sao bà đi xa mãi
Giàn bầu vàng lá rụng tơi bời

Tiễn bà

Con yêu bà nhất trên đời
Ngày ngày bà nở nụ cười trên môi
Thưở xưa thưở xửa bà ơi
Bà chăm con để nên người hôm nay
Viếng bà một miếng trầu cay
Cùng hương cau, chén rượu đầy lòng con
Bình vôi trắng xót nỗi buồn
Ngoài vườn hoa lá vẫn còn ngóng trông
Bà đi nắng tắt ven sông
Con ngồi khóc với bão dông lòng mình

Cháu Yến Nhi, sinh năm 2005,
xã Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái