Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TIỄN CHỒNG ĐI ĐẠI HỘI NHÀ VĂN

Dưa Lê
Thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2010 9:16 PM

Chàng hỡi Chàng, xin Chàng nán lại
Để thiếp đây khuyên giải đôi lời :
Rằng Chàng khô héo một đời
Văn chương chữ nghĩa theo đòi người ta
Thân em dẫu phận đàn bà
Theo Chàng hầu hạ mong là... thơm lây
Lội suối Bắc- ngủ rừng Tây...
Bút nghiên tơi tả, mình gầy xác ve...
Người ta lên ngựa,xuống xe
Riêng mình lặn lội suối khe tối ngày!
Thương mình số phận “Trời đày”
Quanh năm trằn trọc “ngủ ngày cày đêm”...
Nhìn Chàng thế - Em thương Chàng lắm!
Cả cuộc đời rau mắm nuôi nhau
Thuỷ chung có trước,có sau
Để chàng san sẻ nỗi đau với đời...
Ngỡ là gần đất xa trời
Biết đâu Chàng lại được mời về Kinh
Được ngồi xe buýt rập rình
Được xơi “tiệc đứng”, được rinh... phong bì
Được ăn, được họp, được đi...
Vỗ tay bôm bốp mỗi khi...hết giờ!...
Mình ơi ! Nếu có làm thơ
Nhớ “Giương cao mãi ngọn cờ”...mình ơi !
Nhớ đừng bàn ngược,nói xuôi
Kẻo người lại bảo rằng nuôi tốn tiền...
Có voi rồi lại đòi tiên
“Nhà Văn Chính trị phải lên hàng đầu” !
Chớ ham những chuyện đẩu đâu...
Cấp trên chỉ thích...gật đầu,giơ tay (?)
Họp xong mình nhớ về ngay...
Em còn ủ choé rượu đầy...Em khao !...
.
2-8-2010
DL