Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI VỀ NGHỆ AN...

Nguyễn Nhật Tân
Thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2010 3:22 PM
 
Nhân đọc bài: “NGHỆ AN: CÓ SỐ ĐỎ MỚI  ĐƯỢC VÀO LỚP 1 của Nguyễn Hữu Quý ”
 
Lãnh đạo nhiều kẻ rất ngu
Nghĩ ra chính sách tù mù hại Dân(*)
Cậy Quan nên chúng bất cần?
Vì ngu nên chẳng coi Dân ra gì
Trình độ hiểu biết ngắn tỳ
Uống nước cả cặn nghĩ gì đến ai?
Liệt sỹ biết bao thi hài?
Nằm ngoài chiến trận nào ai tỏ tường?
... Cháu liệt sỹ nay tới trường
Lại bị quan chức đơn phương chối từ
Nếu có sổ đỏ vô tư
Không có sổ đỏ  coi như ở nhà
Mặc kệ ngày xưa  ông cha
Đánh Pháp, đánh Mỹ cũng là bằng không?
Trời ơi! Xin hỏi các ông?
Ăn cháo đá bát mà không ngượng à?
Gửi về Nghệ An quê choa
Quê hương cách mạng sao ra nỗi này???
 
Hà Nội ngày Thương binh liệt sỹ: 27 – 7 – 2010
 
Nguyễn Nhật Tân
.........................................................................................
(*) Chính sách tù mù: nếu ai không có sổ đỏ mà có Phong bì thì cũng được, miễn là trong ruột phải chất lượng.