Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHÚNG EM XIN CHÀO

H.Thuận
Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2010 8:43 PM

Các bác sắp Đại hội* rồi!
Chúng em khấp khởi, đứng ngồi đợi trông!
Chỉ mong bút bác đừng cong,
Đừng nghiêng, đừng ngả, đừng vòng, đừng xiên,
Cứ đứng thẳng mà đi lên!
Nếu không độc giả chúng em...xin chào!
Các bác hiểu quá chứ sao?
Nằm trong chỉ thị** dám đâu trái lời!
Đùa các bác một chút thôi,
Đọc giả yêu thích thì "trời" không cho!
Sách ra sẽ bị "nhốt kho",
Đâu có "tiền chùa" mà chẳng xót đau!
Thế là "bùn đánh sang ao"!
Sự đời, toàn chuyện tầm phào chả sai!
"Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh".***
(*Đại hội nhà văn VN lần thứ VIII.**Chỉ thị30.CT//TVV.
***2 câu kết tác phẩm Kiều, Nguyễn Du.)
        1/8/2010