Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẢM TÁC CỦA NGUYỄN HỮU QUÝ

Nguyễn Hữu Quý
Thứ bẩy ngày 7 tháng 8 năm 2010 9:25 PM
Thông qua các buổi tường thuật từ trang nhà Trannhuong.com và Nguyễn Xuân Diện Blog; bạn thơ Nguyễn Hữu Quý đã có một số cảm tác như sau, xin giới thiệu cùng bạn đọc:
 
TIẾNG VỖ TAY Ở ĐẠI HỘI NHÀ VĂN

Theo thói thường khi ta thấy “vỗ tay”
Là tán thưởng đối với người đang nói
Như vốn lâu nay ta vẫn thường hay thấy
Khi “quan trên” về dự khán một việc chi
Văn hoá Việt Nam vốn tự lâu rồi
Ý ngọc, lời vàng luôn là ở cấp trên
Nói cuội, nói nhăng cũng là “chỉ đạo”!
Sùng bái chức quyền tự nó sinh ra
Văn học Việt Nam có nhiều kỳ lạ
Bút lực, văn tài vốn hiếm xưa nay
Ý tưởng viết theo cái gọi là... “đường lối”!
Xa lánh cuộc đời, nhạt nhẽo tư duy
Đại hội Nhà văn cũng có nhiều điều lạ
Khán trường “vỗ tay” là tỏ ý chê bai
Như muốn tiễn nhanh “ông anh về chỗ”
Nói lạc đề rồi, để người khác tiếp theo.
Đại hội nhà văn nhiều mái đầu bạc trắng
Tuổi dưới năm mươi chỉ là đám trẻ ranh
Viết lách, văn chương vẫn chỉ là thứ yếu
Bầu bán những ai...vẫn là chính xưa nay./.
04.8.2010
----------------------------------------------
TẾU VỚI BÁC NHƯƠNG,
NHÂN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ VIII
Trần Nhương bỏ thơ sang làm chính trị?
Tướng mạo làm quan nên giống Tổng bí thư
Sướng nhé dân ta chắc là đổi mới!
Tổng bí thư Trần... chắc mang lại tự do?
Nhưng ôi thôi, nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh
“Vang bóng một thời”... nay đang lại trẻ thơ!
Như “Tự do” cứ xoay vần, chờ mãi
Như Bác Trần nhầm lẫn với Bác Lê!
15h10-04.8.2010
-----------------------------------------------------
QUYẾT TỪ...HỘI XIN TIỀN!
Tếu với Trần Nhương, nhân đọc kiến nghị của nhóm “19 tinh tú”, trình Đại hội nhà văn lần thứ VIII.
Chỗ nào cũng thấy... có mâm!?
Lần này là Hội... quyết không xin tiền!
Đây là giải pháp tiến lên
Cách tân VĂN HỘI xây nền tương lai
Bởi qua một chặng đường dài
Sống bằng bao cấp hụt tài văn nhân
Sống còn nên phải cách tân
Nhược bằng không giám góp phần... tiêu vong!?
Dẫu cho ai có mất lòng
Đây vì danh dự quyết không... xin tiền
Tính ra mười chín vị liền
Anh hùng hảo hán trận tiền tiên phong
Hỡi ai, nào có giám không?
Nối dài danh sách đồng lòng tham gia!
Mai này văn học nước ta
Nhân tài, bút lực ắt là nở hoa!
04.8.2010
-----------------------------------------------------
XIN ĐỪNG LÀ PHƯỜNG “GIÁ ÁO TÚI CƠM”!
Cảm tác khi đọc bài “Nhà văn Võ Thị Hảo: Hãy chấm dứt “ba đầu sáu tay”, trên BVN ngày 04/8/2010.
Không riêng gì mong ở Hội Nhà văn
Mà tất cả những Bộ, ngành, tổ chức
Trong hệ thống chính quyền nhà nước
Xin đừng là phường “giá áo túi cơm”!
Hỏi từ đâu ra cái thói háo danh
Ở đất nước này đã nửa tròn thế kỷ?
Tuổi cổ lai hy mà vẫn chưa muốn nghỉ
Gần đất xa trời vẫn “cố đấm ăn xôi”!
Như lẽ tự nhiên “tre già măng mọc”
Măng nẩy chồi mà cây mẹ vẫn trùm lên
Phủ kín đời măng để lụi tàn cả bụi
Sống làm người phải biết nhục, biết vinh!
Việt Nam ơi, mấy ngàn năm văn hiến!
Có thời nào như đất nước hôm nay?
Hãy đừng là phường “giá áo túi cơm”!
Để đất nước này còn cơ may phát triển./.
04.8.2010
------------------------------------------------------------
Bởi khí phách của Trần Mạnh Hảo
Nên vô tình “im bặt” Mi-cro
Tiếng to, tiếng nhỏ thêm vô
Hội trường như nước vỡ bờ lạ thay!
...
Giờ giải lao thế rồi cũng hết
Phút “truy hoan” Đại hội từ đây
Phiếu bầu được phát đến tay
Xuân Vi giới thiệu một vài nội dung
13h48’.05.8.2010
------------------------------------------------------------
HỘI NHÀ VĂN... NGÂN SÁCH.
Được nghe nói năm rồi ngân sách
Cấp cho Hội tám sáu tỷ đồng
Biển Đông, Hội có biết không
Mấy ai lên tiếng đồng lòng với dân?
Phải chăng vì tiêu tiền ngân sách
Nói năng chi phải đợi “chủ trương”?
Hoá ra ngòi bút ẩm ương
Không còn bản lĩnh thói thường nghề văn!
Hãy nhớ cho khoản tiền chừng ấy
Năm chục cầu bắc vượt... “Pô kô”
Vùng sâu chỉ có... mà mơ!
Cớ sao VĂN HỘI thờ ơ với đời?
19h18’.05.8.2010
------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU HỌP TRÙ BỊ (05/8).
Tưởng lần này Hội văn đổi mới
Tự đứng lên cởi trói cho mình
Sống bằng ngòi bút thông minh
Không cần ngân sách dân mình góp nuôi
Nhưng hỡi ôi nào đâu chẳng thấy
Gương mặt quen Hữu Thỉnh còn đây
Phiếu cao ngất ngưởng đã bày
Xem ra VĂN HỘI chẳng tày đổi thay  
Ai đã nghĩ hiền tài Đất nước
Là những người giỏi chữ, văn hay
Sự tình đất nước hôm nay
Mới hay là những người tài... nói theo!?
Trước đại hội văn đàn ầm ĩ
Tưởng phen này quyết chí đổi thay
Mới là “trù bị” hôm nay
Đã là kết thúc với ai nặng lòng!
19h48’.05.8.2010
------------------------------------------------------------
TỔ QUỐC & TỰ DO
Kính tặng nhà thơ Bùi Minh Quốc
“Chẳng lẽ tôi nói lạc đề sao!
Khi tôi nói đến tình yêu Tổ Quốc
Khi tôi nói đến người anh hùng cầm bút
Và nói đến hoạ bành trướng xâm lăng”...
Người thi sỹ già đọc bài trong nước mắt
Đau đáu một đời “TỔ QUỐC VÀ TỰ DO”
Ông muốn thét lên trước tất thảy mọi người
Không viết vì dân phải đâu người cầm bút!
Còn gì đẹp hơn thi sỹ Bùi Minh Quốc!
Hình ảnh hôm nay còn đọng lại mai sau
Như nhắc ai nghiệp theo nghề cầm bút
Quên Tổ Quốc mình, chỉ là kẻ hư vô!
15h50’; ngày 06/8/2010
---------------------------------------------------
THI NHÂN VÀ TỔ QUỐC
(Viết tiếp với Trường Nhân)
Đảng đã nói yên tâm mà sáng tác
Viết hết mình phụng sự nhân dân
Không vùng cấm càng không vùng nhạy cảm
Anh em ơi ta quyết dấn thân...
Như lịch sử hàng ngàn năm hun đúc
Đã tạo nên thành bản lĩnh Việt Nam
Không khiếp sợ trước kẻ thù hung bạo
Khí phách, hiên ngang trước sức mạnh bạo cường.
Nào hãy cùng nhau theo truyền thống cha ông!
Viết tiếp sử vàng mấy ngàn năm dựng nước
Lịch sử giục ta hãy tiến về phía trước
Người Việt Nam ơi, đang trên khắp địa cầu!
06.8.2010
-------------------------------------------------
TIẾNG GỌI HS-TS-VN!
Hãy gọi Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam!
Là “sáu chữ vàng” với tình yêu tha thiết
Vì Hoàng Sa, Trường Sa là Tổ Quốc
Có thể nào yên khi Đất nước bị xâm lăng.
Hôm nay đang còn đó giặc hung hăng
Mưu cướp Hoàng Sa, Trường Sa từ đất mẹ
Tỉnh dậy mau đi hỡi bao thế hệ!
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
06.8.2010
Nguyễn Hữu Quý
-------------------------------------------------