Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NƯỚC MỸ NGUY RỒI(*)...

Nguyễn Nhật Tân
Thứ sáu ngày 30 tháng 7 năm 2010 9:55 PM
 
Bài viết sau khi đọc bài Phát ngôn &Hành động thứ 6 tuần này(30/7/2010) của Trực Ngôn trên tuần Vietnamnet.
 
Kỳ  thay ông Obama
Đương kim tổng thống sao mà dại ghê!
Tiếp khách theo kiểu nhà quê(1)
Mời bạn cơm bụi lại chi tiền nhà
Đúng là  ông Obama...
Có hai con gái đang là trẻ thơ
Thế mà ông đã thẫn thờ...
Tìm việc trông trẻ bây giờ cho con
Theo ông không gì tốt hơn
Cho con lao động kiếm thêm chút tiền
Nay mai con có học lên
Đại học là phải đóng tiền mới xong
...Việt Nam chúng tôi hơn ông?
Là con lãnh đạo là không lo gì
Tiền bố(mẹ) cho thoải mái chi
Mỹ nương ,Quý tử cần gì có ngay
Học lên là việc sau này
Không đỗ trong nước, gửi ngay nước ngoài
Bằng cấp lại rất là oai(2)
Việt Nam bằng Rởm đựơc sài vô tư
Con Quan dù dốt hay hư
Kể cả Bằng Rởm vô tư nhận vào
Nhận vào không phải phong bao
Vì có Quan chức cấp cao đỡ đầu
...Đất nước sẽ đi về đâu???
Nhìn gương nước Mỹ mà đau đớn lòng.
 
Hà Nội 10h30 ngày 30/6/2010
Nguyễn Nhật Tân