Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÒ KHOAN - THANH HÓA

Mai Hồng Niên
Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2017 2:01 PM



CỬA SÓT VÀ HOA CỎ MAY
Tặng VĐH
Xứ Nghệ mình nhiều cửa biển ra khơi
Ngoài nớ Lạch Quèn, trong ni Nhượng Bạn
Cửa Hội, Cửa Lò thuận mua vừa bán
Cửa Sót còn nguyên dang dở những chuyện tình
Như trúc xinh lặng lẽ mọc bên đình
Hoa cỏ may chỉ lao xao với gió
Đi qua thời trai tràn mưa giông, nắng lửa
Bát canh rau, tiếng mẹ vẫn đong đầy
Khuya sớm đi về dáng cha hao gầy
Ông đồ Nghệ quen dãi dầu mưa nắng
“Con cá gỗ” biết lựa chiều năm tháng
Đất linh thiêng còn đó mãi ơn người
Những cánh buồm nâu ngút gió trùng khơi
Và bao đêm ánh trăng mờ tỏ
Nôn nao những cây buồm khi trời trở gió
Biển biếc xanh phủ kín trăng vàng
Phiên chợ sớm, chợ chiều Mai Trang
Nắng gió cửa sông phong sương đời mẹ
Vẫn ngâm nga câu Kiều trộn vào lời Ví
Giọng đò đưa khoan nhặt bến bờ Lam
Cửa Sót còn nguyên huyền thoại Mai Thúc Loan
Cửa Nhượng Bạn - biển Thiên Cầm xanh sóng
Như hoa cỏ may, con đường quê khát vọng
Là tình người tâm thế cuộc đời hoa
Ngang biển, cuối sông bao lớp sóng chưa già
Năm tháng chẳng bạc màu cát trắng
Thuận gió xuôi buồm bớt gập ghềnh ảo vọng
Nặng nghĩa ân tình cùng non nước người ơi!
Hàng Buồm, 1-4-2017


HÒ KHOAN - THANH HÓA
Mặt giống anh, mũi của tôi
Hai thằng góp vốn - bốn lời chia nhau
“Đào rau má, phá đường tàu”
Đã xa - giờ chỉ nhà lầu, xe sang
Đi con đường lớn bốn làn
“Thần tốc” quan lộ thênh thang chuyện tình
Không riêng gì - một Quỳnh Anh
Hò Khoan sông Mã lại thành xướng ca
Thích bê non, chán bò già
Đã thành khuôn mẫu của đà thăng quan
Người thì biến bạc, biến vàng
Có thằng mang vợ dâng quan thay quà
Trần tình chinh chiến xông pha
Hòn Chồng, hòn Vợ chỉ là vẩn vơ!
Người Thanh ở xứ Hò dô
Nên chi mọi thứ có ngờ lắm đâu
Đã thả lưới còn buông câu
Chữ tiền thắng mọi nông sâu của tình
Người xinh theo giá cũng xinh
Biến ngang trái và bất bình - dô ta
Thuyền rồng mấy đứa thăng hoa!
Tình tang lỗi chính của bà ấy thôi !