Trang chủ » Khúc kha khúc khích

XIN HỎI

Hoài Xuân
Thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2010 10:38 PM

Hoài Xuân
 
 
Dạ xin hỏi thẳng Cụ Ương
Ngư dân Việt đã hết đường làm ăn
Ra khơi “bạn quý” nó săn
Tầu thuyền ngư cụ nó thăn hết rồi
Nghe Cụ Ương khen hết lời
Mười sáu chữ quý vàng mười còn thua
Bao giờ ? cho đến bao giờ?
Biển đảo ta được tự do ra vào?
Cụ Ương hãy nói đi nào
Làm sao cứ ngậm hạt Đào làm ngơ
Mặc dân cơ cực bơ vơ
Cụ Ương sao cứ tỉnh khô vậy à?
Mất Hoàng Sa mất Trường Sa
Mất luôn đất nước hẳn là Cụ vui ?