Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ THỜI SỰ (3)

Trần Ngọc Sơn
Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2016 9:25 PM



Hai thanh niên mười bảy

Đói quá, cướp bánh mỳ

Bị tù đến mười tháng

Luật pháp, chớ khinh khi!.
.

Có mấy ông quan lớn

Duyệt ống nước Sông Đà

Gây hậu quả nghiêm trọng

Nhưng “Liên ngành” lại tha!
.

Có đại biểu kiến nghị

Quốc hội lập ủy ban

Điều tra về cái bọn

Phô-mô-sa làm càn!
.

Mừng ông Võ Kim Cự

Người mời Phô-mô-sa

Trúng Quốc hội khóa nữa

Vận ông đỏ đỏ là!
.

Ở bệnh viện Việt-Đức

Bác sĩ mổ nhầm chân

May cho bệnh nhân đó

«Chân phụ », không dính nhầm!
.

Lỗi bác sĩ chẩn đoán

Bệnh nhân phải cưa chân

Bệnh viện này dính kiện

Luật sư vẫn đang mần !
.

Ông quan Hoàng họ Vũ

Hạ cánh chưa an toàn

Cao lắm thì cảnh cáo

Như ông Truyền miền Nam ?
.

Anh cảnh sát « tung chưởng »

Xe vi phạm sóng soài

Ông « thấp » nói đình chỉ

Ông « cao » nói không sai!
.

Kiều nữ giả cảnh sát

Lừa được không ít anh

Cả tiền, tình, xe máy,...

Ả tên là Thị Thanh !
.

Anh trai bênh em gái

Em rể đâm tử vong

Chuyện đời nhiều ngang trái

Nghe mà thêm đau lòng!
.

Một ông phó chủ tịch

Ở đất cảng Hải Phòng

“Trên” phê chuẩn hơi chậm

Nhưng cuối cùng vẫn xong!
.

Trượt giải thưởng Nhà nước

Ôi “Nỗi buồn chiến tranh”!

Hòa bình chưa vui được

Vì lắm kẻ vẫn hành!
.

Vài “ông lớn” nhà nước

Đầu tư ngàn tỉ đồng

Nhưng bị lỗ chổng vó

Giờ quay về tay không!
.

Miền Tây chơi sang quá

Xổ số kiểu số đề

Một ăn bảy mươi nhé

Dân chơi thì rất “phê”!
.

Bí thư, bí thư cựu

Hỏi vụ Trịnh Xuân Thanh

Các vị đều khó nói

Im lặng cho nó lành!
.

Cách chức một vụ trưởng

Làm giả giấy lưu hành

Thu lợi gần hai tỷ

Bọn này cũng ma lanh!



THƯƠNG BIỂN
Đêm nằm nghe biển thở dài

(Kính tặng ngư dân 4 tình miền Trung)

Đêm nằm nghe biển thở dài

Lòng như xát muối, nhớ hoài khơi xa.

Ai làm cá chết quê ta

Đau lòng dân biển, xót xa phận thuyền

Chỏng chơ trên bãi triền miên

Quạnh hiu bao nỗi muộn phiền đắng cay.

Ngư trường quen thuộc xưa nay

Bây giờ trống vắng tháng ngày buồn tênh.

Nỗi niềm ai thấu cho mình

Biển ơi, chỉ biết tâm tình cùng em !