Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

FORMOSA

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2016 6:32 PM



FORMOSA giết chết linh hồn của biển

Biển không còn xanh và con sóng bạc màu

Lớp, lớp Cá, tôm… sặc mùi, ngạt thở

Trái tim đau - con sóng xô bờ!

Hàng trăm ngàn ngư dân thất vọng, đớn đau

Nhìn thủ phạm Fomosa như mình hóa đá

Từ: Đông, Tây, Kim, Cổ. Giờ mới thấy toàn chuyện lạ

Con người nhỏ bé. Làm ô nhiễm được biển đông

Biển nhân hậu - bởi lòng người thủ đoạn

Làm sao chống được sự mưu đồ?

Ngửa mặt lên trời, trời xanh “khôn hỏi”*

Úp mặt xuống đất, đất sặc mồ hôi

Những ngư dân lam lũ cả đời

Sống với biển, gửi hồn vào biển

Biển ô nhiễm - gác con tầu vào bến

Bất lực. Kêu giời… Con quái vật Fomosa…?

27/7/2016

* chữ của cụ Nguyễn Du